MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Hành quân áp đảo, Chelsea bắn hạ Leicester 3 bàn không gỡ

    21:27 Thứ bảy 20/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn The Blues chơi lấn lướt trước The Foxes và xứng đáng bỏ túi 3 điểm trọn vẹn rời King Power.

    Trong khuôn khổ trận cầu sớm nhất vòng 12 Premier League, Chelsea hành quân đến King Power chạm trán Leicester City. Timo Werner đã bình phục chấn thương nhưng HLV Thomas Tuchel chưa vội điền tên cậu học trò đồng hương vào đội hình xuất phát. Kai Havertz vẫn là cái tên lĩnh xướng hàng công The Blues, bên cạnh 2 ngòi nổ Callum Hudson-Odoi và Mason Mount.

    Thiếu vắng tiền vệ Youri Tielemans vì chấn thương là mất mát không thể bù đắp với đội chủ nhà. Sau hồi còi khai cuộc, The Foxes sớm mất quyền chủ động và bị The Blues áp đảo với 70% thời lượng kiểm soát bóng xuyên suốt 45 phút đầu tiên.

    a - Bóng Đá

     Chelsea tạo lợi thế ngay trong hiệp 1.

    Ngay phút thứ 4, Jorginho đã thực hiện đá phạt nhanh nhạy bén, tạo điều kiện cho Ben Chilwell băng xuống đối mặt Kasper Schmeichel. Đáng tiếc người cũ Leicester lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm dội xà ngang ra ngoài.

    Dù sao 10 phút sau, Chilwell cũng in dấu giày vào bàn mở tỷ số cho đội khách. Hậu vệ người Anh sút phạt góc chuẩn xác, đưa bóng tìm đến vị trí của Antonio Rudiger. Tuyển thủ Đức bật cao đánh đầu ngược khai thông thế bế tắc cho Chelsea.

    Vươn lên dẫn trước, The Blues tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra thêm các cơ hội. Đến phút 28, cách biệt đã được nhân đôi. Nhận bóng từ Reece James, N'Golo Kante bất ngờ cầm bóng đột phá ghi bàn ấn tượng, làm bối rối cả hàng phòng ngự Leicester.

    Rơi vào thế khó, HLV Brendan Rodgers quyết định tung James Maddison và Kelechi Iheanacho vào sân ngay sau giờ nghỉ. Đáng tiếc những thay đổi nhân sự của đồng nghiệp Tuchel mới hiệu quả hơn trong hiệp 2. Bàn thắng thứ 3 đến với The Blues là kết quả của pha phối hợp giữa 2 ngôi sao góp mặt từ băng ghế dự bị. Phút 71, Christian Pulisic ập vào đón đường căng ngang của Hakim Ziyech và dứt điểm cận thành đánh bại Schmeichel, nâng tỷ số lên 3-0 cho các vị khách.

    a - Bóng Đá

     Tuchel thay người hiệu quả hơn Rodgers.

    Trong những phút còn lại, Chelsea liên tiếp đưa thêm bóng vào lưới The Foxes nhưng các bàn thắng đều không được công nhận do lỗi việt vị. Phía bên kia cầu môn, các cầu thủ Leicester cũng không thể hạ gục Edouard Mendy. 3-0 là kết quả chung cuộc của màn so tài. Thầy trò Tuchel củng cố ngôi đầu BXH và gây áp lực lên các đối thủ bám đuổi thi đấu sau.

    Kết quả: Leicester 0-3 Chelsea

    Ghi bàn: Rudiger 14', Kante 28', Pulisic 71'

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Kai Havertz tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 20:57 20/11/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...