MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Hàng thủ và điểm yếu chết người của tuyển Đức

    19:17 Thứ bảy 07/09/2019

    BongDa.com.vn Thất bại 2-4 trước Hà Lan một lần nữa phơi bày những hạn chế đã tồn tại từ lâu của nhà vô địch thế giới 2014.

    Đội tuyển Đức của HLV Joachim Low đón nhận thất bại sốc 2-4 trước Hà Lan trên sân vận động Volksparkstadion, thành phố Hamburg. Những cỗ xe tăng là đội vươn lên dẫn trước bởi bàn thắng của Serge Gnabry ngay phút thứ 9.

    Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp từ hệ thống phòng ngự đã "giết chết" các cầu thủ đội chủ nhà. Bộ ba hậu vệ Matthias Ginter, Niklas Süle và Jonathan Tah cho thấy khả năng phối hợp lỏng lẻo, đặc biệt là Tah. Cầu thủ 23 tuổi mắc 2 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, bao gồm pha phản lưới nhà tai hại vào phút thứ 66. 

    Hàng thủ và điểm yếu chết người của tuyển Đức - Bóng Đá

    Đức nhận thất bại bẽ bàng 2-4 trước Hà Lan.

    Người ta nhận ra Đức vẫn chưa thể giải quyết triệt để lỗ hổng nơi hàng thủ của họ dù HLV Low đã chia tay 2 gương mặt Mats Hummels và Jerome Boateng. Giới mộ điệu túc cầu giáo từng nhìn thấy điểm sáng tích cực của Những cỗ xe tăng khi nhà vô địch thế giới 2014 giành thắng lợi 3-2 trước Hà Lan vào tháng 03 năm nay.

    "Chúng tôi muốn có chiến thắng và Đức đã làm được. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trước mắt," Low phát biểu sau chiến thắng 3-2 vào tháng 3. 

    Sáu tháng sau đó, Những cỗ xe tăng lại trình diễn một bộ mặt tệ hại trước Cơn lốc màu da cam. Nhà vô địch thế giới có thế trận sáng sủa xuyên suốt 45 phút thi đấu đầu tiên khi chủ trương lối đá chậm, chắc ở sân nhà trước khi tung ra các đòn phản công nhanh sắc lẹm.

    Hàng thủ và điểm yếu chết người của tuyển Đức - Bóng Đá

    Low chưa thể giúp Đức lấy lại sức mạnh vốn có.

    Dù chỉ sở hữu 36% thời lượng kiểm soát bóng nhưng Đức vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ đường chuyền vượt tuyến chính xác của Joshua Kimmich, tốc độ tốt của Lukas Klostermann và khả năng chớp thời cơ ấn tượng nơi Gnabry.

    Thế trận thuyết phục của Đức không thể duy trì sang hiệp thi đấu thứ 2. Bộ ba hậu vệ Những cỗ xe tăng xoay sở chậm chạp, thiếu tốc độ ở các tình huống kèm người và có màn trình diễn thảm họa xuyên suốt 45 phút cuối cùng.

    Hàng thủ và điểm yếu chết người của tuyển Đức - Bóng Đá

    Hà Lan "phục thù" thành công Đức.

    "Chúng tôi đã chơi dưới sức mình. Đức dẫn trước 1-0 nhưng đánh mất lợi thế sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Khi Đức đang dẫn bàn, bạn sẽ cảm thấy chúng tôi không biết cách kiểm soát trận đấu. Hà Lan đã chơi tốt hơn trong 90 phút và họ giành chiến thắng một cách xứng đáng," Low chia sẻ với cánh phóng viên.

    Trận đấu tiếp theo của Những cỗ xe tăng diễn ra vào rạng sáng ngày 10/09 (theo giờ Việt Nam) với đối thủ Bắc Ireland. Đoàn quân HLV Low đang tạm xếp thứ 2 bảng C, sở hữu 9 điểm, kém 3 điểm so với Bắc Ireland và hơn Hà Lan 3 điểm. Một thất bại nữa sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ mất kiểm soát với nhà cựu vô địch thế giới.

    Hồ sơ Gnabry 

    Anh Nguyễn | 18:50 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...