MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Hàng thủ thảm họa, Man United thua tan nát trước Man City

    04:57 Thứ tư 08/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ trải qua 90 phút ảm đạm trước sức công phá quá mạnh đến từ đối thủ cùng thành phố. Họ sẽ cần phải nỗ lực gấp bội ở trận bán kết lượt về.

    Man United và Man City đối đầu nhau giữa tuần này trong khuôn khổ bán kết lượt đi Carabao Cup 2019/2020. Nửa đỏ thành Manchester tự tin trên sân nhà Old Trafford đón tiếp nhà đương kim vô địch nước Anh với đội hình khá nhiều ngôi sao.

    Thay đổi đáng chú ý diễn ra nơi hàng thủ khi Phil Jones thay thế Harry Maguire đá cặp cùng Victor Lindelof. Khu vực trung tuyến được đảm nhận bởi 2 gương mặt Fred và Andreas Pereira. Trong khi đó, Mason Greenwood đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho Greenwood là Daniel James, Marcus Rashford và Jesse Lingard.

    sau trận - Bóng Đá

    B. Silva dứt điểm trái phá mở tỷ số trận đấu.

    Phía bên kia trận tuyến, đoàn quân Pep Guardiola đặt quyết tâm lớn ở sân chơi Carabao Cup. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tung ra sân nhiều tên tuổi đáng chú ý ngay từ đầu như: Rodri, Kevin de Bruyne..... Điều đặc biệt hơn cả, Man City không sử dụng một tiền đạo đích thực nào khi bố trí Raheem Sterling chơi cao nhất trên hàng công.

    Cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng sau tiếng còi khai cuộc. Man United tiếp tục trung thành với lối đá phản công nhanh sở trường của mình. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Man City chủ trương kiểm soát bóng khu vực giữa sân, tận dụng các bài tấn công xẻ nách đối phương trước khi căng ngang vào khu vực cấm địa Quỷ đỏ. 

    sau trận - Bóng Đá

    Mahrez nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

    Phút thứ 17, Bernardo Silva đi bóng tự tin trước khi tung cú sút hiểm hóc xé toang mành lưới David de Gea, qua đó khai thông thế bế tắc trận đấu. Fred là người mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua của Man United.

    Sau bàn thua, Quỷ đỏ tiếp tục gặp khó khăn trong cách thức tiếp cận khung thành Claudio Bravo. Trong khi đó, Man City vẫn áp đảo về khoản kiểm soát bóng. Phút thứ 33, B. Silva kiến tạo tuyệt vời cho Riyad Mahrez nâng tỷ số lên 2-0.

    Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 39; Andreas Pereira phản lưới nhà tai hại sau cú sút cực căng của De Bruyne. Tỷ số 3-0 đã khép lại 45 phút đầu tiên ác mộng dành cho đội chủ nhà.

    sau trận - Bóng Đá

    De Bruyne góp công lớn khép lại hiệp 1 với lợi thế 3 bàn cho Man City,

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Ole quyết định tung Nemanja Matic vào sân thay thế Lingard. Tuy nhiên, lối chơi của Quỷ đỏ vẫn không được cải thiện đáng kể. Man City dù chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn nhỉnh hơn đối thủ về khoản cầm bóng và áp đặt thế trận.

    Trong bối cảnh khá ảm đạm trên, các CĐV Man United được thắp lên hy vọng khi Greenwood kiến tạo cho Rashford ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội nhà ở phút thứ 70.

    Sau pha lập công của Rashford, Quỷ đỏ chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Mặc dù vậy, thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Man City. Phút thứ 81, Anthony Martial được Ole tung vào sân thay thế Greenwood nhằm đổi mới trên khía cạnh tấn công.

    sau trận - Bóng Đá

    Bàn thắng danh dự của Man United được ghi bởi Rashford.

    Pep cũng rút dần các trụ cột ra nghỉ. Gabriel Jesus thế chỗ của De Bruyne; Phil Foden vào sân thay cho Mahrez. Quãng thời gian cuối trận, Man United miệt mài dâng cao tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể có thêm 1 lần chọc thủng lưới Bravo.

    Như vậy, Man City giành chiến thắng chung cuộc 3-1 sau 90 phút bóng lăn; qua đó nắm lợi thế cực lớn ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 30/01 sắp tới.

    Đội hình ra sân

    Man United (4-2-3-1): David de Gea, Brandon Williams, Phil Jones, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Fred, Andreas Pereira, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Daniel James, Mason Greenwood.

    Man City (4-3-3): Claudio Bravo, Nicolas Otamendi, Fernandinho, Rodri, Benjamin Mendy, Ilkay Gundogan, Kevin de Bruyne, Kyle Walker, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Raheem Sterling.

    Tỷ số chung cuộc: Man United 1-3 Man City

    Ghi bàn:             Rashford (70')      B.Silva (17'), Mahrez (33'), Pereira (OG 38')

    Video Man City 6-1 Man United

    Anh Nguyễn | 04:27 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...