MỚI NHẤT :
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Hàng thủ thảm hại, Low vẫn nói cứng về tương lai của một công thần

    09:33 Chủ nhật 08/09/2019

    BongDa.com.vn Dù cho đội tuyển Đức thua trận nhưng HLV Joachim Low vẫn bảo vệ quan điểm của bản thân.

    Đội tuyển Đức bước vào đợt triệu tập lần này với tinh thần vô cùng hưng phấn. Tại vòng loại EURO 2020, "Cỗ xe tăng" sẽ chạm trán tuyển Hà Lan, cái tên từng bị họ đánh bại ở trận lượt đi vào tháng 3. Lần này khi được thi đấu trên sân nhà, nhiều người tin rằng 3 điểm tiếp tục thuộc về thầy trò Joachim Low.

    Tuy nhiên, 90 phút tại Volksparkstadion thực sự là một cơn ác mộng dành cho Die Mannschaft. Serge Gnabry là người khai thông thế bế tắc nhưng cựu vương thế giới đã không thể bảo vệ thành quả và bị ngược dòng với tỉ số 2-4 chung cuộc. Thất bại này tiếp tục dấy lên câu hỏi về kế hoạch tái thiết đội tuyển của Low sau 2 giải đấu World Cup 2018 và UEFA Nations League thảm hại.

    Một trong những quyết định then chốt dành nhiều sự quan tâm nhất của cuộc thay đổi này là Low quyết định "trảm" 3 công thần: Mats Hummels, Thomas Muller, Jerome Boang. Trong đó, nếu hàng công thiếu vắng Muller không phải là vấn đề lớn vì tuyển Đức vẫn ghi bàn đều đặn thì tuyến dưới vắng Hummels hoặc Boateng đang liên tục khiến Manuel Neuer vào lưới nhặt bóng. 

    Hàng thủ thảm bại, Low vẫn nói cứng về tương lai của một công thần - Bóng Đá

     Hummels không còn nằm trong kế hoạch tuyển Đức.

    Vì lẽ đó, hồi tháng 8, CEO của Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke đã đưa ra lời góp ý cần đưa Hummels trở lại tuyển nếu trung vệ 30 tuổi có phong độ tốt. Dẫu vậy, Low thẳng thắn đáp trả bằng 1 câu trên BILD. Trích dẫn từ bavarianfootballworks.com:

    "Mọi thứ đã được nói rõ. Tôi không muốn bình luận cho câu nói của Hans-Joachim Watzke."

    Video Lewandowski phỏng vấn trên bayern.tv:

    Lữ Phong | 09:15 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...