MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Hàng thủ "tan hoang", Klopp dùng ai để chống lại Man Utd?

    15:52 Thứ năm 13/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool liên tiếp nhận những tin không vui về lực lượng ngay trước thềm trận đấu gặp Manchester United ở vòng 17 Premier League.

    Trong trận đấu gặp Burnley tại Premier League, HLV Jurgen Klopp đã phải mất hậu vệ Joe Gomez sau pha vào bóng của Ben Mee. Cầu thủ người Anh được chẩn đoán đã bị gãy chân và chưa hẹn ngày trở lại. Đây là tổn thất không hề nhỏ khi trung vệ 21 tuổi đang là đối tác của Virgil Van Dijk nơi hàng thủ Liverpool.

    Bên cạnh đó, Joel Matip mới đây cũng đã chính chấn thương trong chiến thắng 1-0 trước Napoli ở Champions League. Theo kết luận từ các bác sỹ, cựu cầu thủ Schalke 04 sẽ phải ngồi ngoài đến 6 tuần. Thậm chí, hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp Manchester United. Với việc khủng hoảng nhân sự, Jurgen Klopp sẽ dùng những ai để "khâu vá" hàng phòng ngự của The Kop?

    Hàng thủ

     Trong vòng 1 tuần, Liverpool đã mất cả Joe Gomez lẫn Joel Matip.

    Trung vệ: Dejan Lovren

    Cầu thủ người Croatia không còn là ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia 49 tuổi ở mùa giải năm nay. Bên cạnh sự chắc chắn của Virgil Van Dijk, phong độ xuất thần của Joe Gomez là nguyên nhân khiến cựu cầu thủ Southampton đánh mất vị trí của mình.

    Tuy nhiên, việc cả Joel Matip cũng chắc chắn vắng mặt sẽ là cơ hội "ngàn vàng' cho Dejan Lovren khẳng định vai trò của mình tại sân Anfield. Ở mùa giải năm nay, trung vệ 29 tuổi mới chỉ có 7 trận ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo The Kop.

    Hàng thủ

     Cờ đã đến tay Dejan Lovren.

    Hậu vệ phải: Fabinho

    Nếu Trent Alexander-Arnold không thể ra sân, cầu thủ người Brazil là cái tên đáng được cân nhắc cho hàng lang phải của "Lữ đoàn Đỏ". Thực tế cho thấy, ngôi sao sinh năm 1993 không còn quá xa lạ với vị trí này khi còn khoác áo AS Monaco.

    Trước khi nổi lên như một trong những tiền vệ hay nhất Ligue 1, Fabinho là cái tên thường xuyên trấn giữ cánh phải của đội chủ sân Louis II. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp có thể sẽ không mạo hiểm sử dụng cầu thủ 25 tuổi trong trận đấu gặp Manchester United.

    Cánh trái của Quỷ đỏ luôn có những mối "hiểm họa" tiềm tàng với những Ashley Young, Anthony Martial và cả Marcus Rashford. Các CĐV The Kop hẳn vẫn chưa quên trận đấu lượt về mùa giải 2017/18, nơi Trent Alexander-Arnold đã đối mặt với rất nhiều áp lực và gián tiếp khiến Liverpool nhận hai bàn thua.

    Hàng thủ

     Fabinho liệu sẽ trở về vị trí đã làm nên tên tuổi của mình?

    Hậu vệ phải: James Milner

    "Khi Liverpool cần, Milner có, khi Liverpool khó, đã có Milner". Ở tuổi 32, "lão tướng" người Anh vẫn đang là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu trong đội hình The Reds. Sự đa năng, lối chơi xông xáo của cựu cầu thủ Aston Villa là lí do giúp anh luôn được tin tưởng. Mặc dù vậy, James Milner cũng thường xuyên cho thấy sự hiểu quả của mình.

    Đây có thể là sự lựa chọn tối ưu nhất của HLV Jurgen Klopp cho vị trí hậu vệ phải. Với kinh nghiệm lâu năm chinh chiến tại Premier League, cầu thủ sinh năm 1986 sẽ hạn chế phần nào sức tấn công của những ngòi nổ như Marcus Rashford hay Ashley Young.

    Kha Võ | 15:20 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...