MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Hàng thủ chơi như mơ ngủ, M.U tiếp tục gặp ác mộng tại Old Trafford

    21:33 Thứ bảy 06/11/2021 | 2

    BongDa.com.vn Sai lầm nơi hàng thủ, sự kém cỏi của hàng công đã khiến Man Utd nhận thất bại trước Man City.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã giành quyền kiểm soát thế trận. Ngay ở phút thứ 7, các nhà ĐKVĐ nước Anh đã có bàn mở tỷ số. Sức ép từ đội khách khiến hàng phòng ngự Man Utd rơi vào tình trạng hỗn loạn. Từ quả tạt tầm thấp của Joao Cancelo bên cánh trái, Eric Bailly lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà trước sự bất lực của De Gea.

    Quỷ đỏ buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 26, Cristiano Ronaldo bắt volley rất nhanh từ quả tạt của đồng đội bên cánh trái, nhưng bị Ederson đẩy ra. Mason Greenwood băng vào đá bồi nhưng không thành công. 3 phút sau Man City có pha dàn xếp tấn công chất lượng. De Bruyne có cơ hội dứt điểm từ đường căng ngang của Phil Foden nhưng đập chân 1 hậu vệ áo đó. Gabriel Jesus tung cú đá bồi ngay sau đó, nhưng De Gea kịp bay người cứu thua.

     - Bóng Đá

     Eric Bailly đưa bóng về lưới nhà.

    Từ phút 30 đến phút 35 là khoảng thời gian mà đội khách liên tục gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Rất nhiều những pha dứt điểm được tung ra, nhưng đều không thể chiến thắng phản xạ xuất thần của De Gea. Tuy nhiên vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, người gác đền bên phía Man Utd đã bị khuất phục. Lại là Cancelo có đường rót bóng loại bỏ hàng phòng ngự Quỷ đỏ, để Bernardo Silva băng xuống dứt điểm góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.

    Bước sang hiệp hai, HLV Ole Gunnar Solskjaer rút Eric Bailly ra nghỉ, tung Jadon Sancho vào sân, chuyển M.U trở lại sơ đồ 4 hậu vệ. Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu khi nắm trong tay lợi thế dẫn trước 2 bàn, nhưng không vì vậy mà đội chủ nhà có cơ hội vùng lên. Các học trò của Pep Guardiola đan bóng nhịp nhàng, vẫn nắm được quyền kiểm soát thế trận.

     - Bóng Đá

     Những sự thay đổi của M.U trong hiệp hai không đem lại hiệu quả.

    Phút 59, Greenwood nỗ lực đột phá từ hành lang cánh phải, cắt vào trung lộ và tung ra cú đá chân trái sở trường, đáng tiếc bóng đi không chính xác. Ole sau đó đã tung cả Marcus Rashford, Donny van de Beek vào sân. Tuy nhiên những sự thay đổi đó vẫn không giúp lối chơi của đội chủ sân Old Trafford khởi sắc hơn.

    Phút 81, Man City có một pha phản công sắc nét. Phil Foden tung ra cú đá chéo góc hiểm hóc, De Gea đã chôn chân đứng nhìn, tuy nhiên bóng lại khẽ liếm cột dọc và đi ra ngoài. 5 phút sau, đến lượt John Stones có cơ hội dứt điểm từ một tình huống phạt góc của đội nhà, đáng tiếc pha xoay người và tung ra cú đá của trung vệ người Anh đưa bóng đi chệch khung thành. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu

    Chung cuộc: Man Utd 0-2 Man City

    Ghi bàn: Eric Bailly (7’ – phản lưới nhà); Bernardo Silva (45’)

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

    Đội hình ra sân của hai đội. 

    Man Utd công bố sự trở lại của Ronaldo từ Juventus

     
    Endo | 21:03 06/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...