MỚI NHẤT :
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Hàng độc! Những đội bóng từng 'cưu mang' đến 3 người trong một gia đình

    22:13 Thứ tư 31/10/2018

    BongDa.com.vn Trong bóng đá, việc 2 người cùng gia đình thi đấu cho một CLB không phải điều hiếm gặp, nhưng 3 người lại là một câu chuyện khác.

    Marseille - Cha con nhà Ayew

    Abedi 'Pele' Ayew được xem là huyền thoại của bóng đá châu Phi. Ông giành CAN Cup cùng Ghana năm 1982 khi mới 17 tuổi. Những năm tháng đỉnh cao của Abedi gắn liền với CLB Marseille. Tại đây, ông đã giành danh hiệu 'Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất" 3 năm liên tiếp (1991, 1992, 1993). Đặc biệt, ông cùng CLB vô địch Champions League mùa giài 1992/93.

    Hàng độc! Những đội bóng từng 'cưu mang' đến 3 cầu thủ trong một gia đình - Bóng Đá

     Từ trái sang: Jordan, Andre, Abedi Ayew.

    Với những gì đã đóng góp cho Marseille, hai cậu con trai Andre và Jordan của Abedi không mấy khó khăn để gia nhập học viện CLB. Và thật sự đó là điềm may cho Marseille bởi Jordan và Andre sau này đều phát triển thành những ngôi sao sáng. Cả hai giành 2 chiếc Cúp Quốc gia Pháp cùng Marseille (2010/11, 2011/12). Riêng Jordan có thêm 1 danh hiệu Ligue 1 (2009/10).

    Chelsea - Anh em nhà Hazard

    Mùa Hè năm 2012, Chelsea vui mừng chào đón ngôi sao Eden Hazard gia nhập CLB từ Lille với giá 31,5 triệu bảng. Đồng thời, họ cũng chiêu mộ cậu em Thorgan từ Lens với giá 450 ngàn bảng.

    Eden như đã biết, anh gắn bó với Chelsea cho đến hiện tại, cùng đội bóng mang về 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh và trở thành trụ cột không thể thay thế. Trong khi đó, Thorgan liên tiếp được cho mượn tại Zulte Waregem rồi Monchengladbach trước khi bị bán đứt năm 2015.

    Hàng độc! Những đội bóng từng 'cưu mang' đến 3 cầu thủ trong một gia đình - Bóng Đá

     Từ trái sang: Kylian, Eden, Thorgan Hazard.

    Không dừng lại ở Eden và Thorgan, mùa Hè 2017. Chelsea quyết định ký hợp đồng với cậu em Kylian (sinh năm 1995). Kylian hiện tại được cho mượn ở CLB Cercle Brugge. Tương tự 2 người anh, Kylian cũng là một cầu thủ chạy cánh.

    Newcastle United - Anh em nhà Ameobi

    Chắc hẳn các khán giả của Premier League đã quá quen với cái họ Ameobi, đặc biệt là cầu thủ Shola Ameobi. Tiền đạo sinh năm 1981 đã có 14 năm khoác áo Chích Chòe và ra sân 295 lần tại Premier League cho CLB, ghi được 43 bàn và có 20 kiến tạo. Anh được xem là một huyền thoại tại sân St.James Park.

    Hàng độc! Những đội bóng từng 'cưu mang' đến 3 cầu thủ trong một gia đình - Bóng Đá

     Shola và Sammy trong màu áo Newcastle.

    Không nổi tiếng như người anh hai Shola nhưng cậu em út Sammy cũng đã có những năm tháng chinh chiến tại Premier League trong màu áo Newcastke. Tổng cộng tiền đạo sinh năm 1992 đã có 53 lần ra sân, ghi 2 bàn. Không có được chỗ đứng tại Newcastle, Sammy chính thúc gia nhập Bolton ở Championship mùa giải 2017/18 sau nửa năm được cho mượn.

    Ít ai biết rằng, ngoài Shola, Sammy còn có một người anh ba cũng từng ăn tập ở Newcastle, người anh này có tên là Tomi, sinh năm 1988. Tuy nhiên, Tomi đã chia tay Chích Chòe năm 17 tuổi khi anh còn chưa tốt nghiệp học viện để chuyển đến Leeds United. Không may mắn như Shola và Sammy, Tomi chưa từng thi đấu ở Premier League, hiện anh đang khoác áo CLB Cicinati tại giải Hạng Hai nước Mỹ

    Thành Đạt | 21:50 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...