MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Nicolas Jackson sút ra ngoài ở cự ly gần
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Hàng công gây thất vọng, Chelsea phơi áo tại King Power

    05:29 Thứ tư 20/01/2021 | 7

    BongDa.com.vn The Blues đã không thể có được bất cứ điểm số nào trong chuyến làm khách đến sân King Power.

    Sau chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trước Fulham ở vòng đấu trước, Chelsea phải hành quân tới King Power. Điều đó đã khiến cho các cổ động viên của họ cảm thấy lo lắng trước giờ bóng lăn. Và rồi, kịch bản người hâm mộ The Blues không mong đợi đã xảy ra, khi đội khách thất bại với tỷ số 0-2.

    Bước vào trận đấu này, mọi thứ sớm trở nên thuận lợi với đoàn quân do huấn luyện viên Brendan Rodgers dẫn dắt. Ngay ở phút thứ 6, Wilfred Ndidi đã mang về lợi thế dẫn bàn cho Leicester sau đường kiến tạo của Harvey Barnes. 10 phút sau đó, khung thành của Chelsea lần thứ hai chao đảo, khi James Maddison đưa bóng đi trúng xà ngang. 

    Chelsea - Bóng Đá

    Pha ra chân thành bàn của Wilfred Ndidi.

    Đến phút thứ 20, Chelsea mới có cơ hội thực sự đáng chú ý đầu tiên với tình huống dứt điểm trong vòng cấm của Reece James, thế nhưng thủ thành Kasper Schmeichel đã giải quyết tốt tình hình. Chỉ 1 phút sau, đến lượt Thiago Silva thử thách thủ môn người Đan Mạch với một pha đánh đầu ở cự ly gần, nhưng anh tiếp tục từ chối bàn thắng của The Blues.

    Những phút tiếp theo, cả hai đội bóng đều có những cơ hội của riêng mình, thế nhưng Callum Hudson-Odoi, Jamie Vardy hay Mason Mount đều không thể khiến bảng tỷ số thay đổi. Nhưng rồi điều gì phải đến cũng đến, từ đường kiến tạo của Marc Albrighton, thời cơ làm bàn đã đến với James Maddison, và lần này anh đã chẳng làm các cổ động viên nhà phải cảm thấy tiếc nuối. 

    Chelsea - Bóng Đá

    James Maddison là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Leicester.

    Kết thúc hiệp một, Chelsea bị dẫn 2-0, và đương nhiên mọi chuyện trở nên rất khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard. Sau giờ nghỉ, Chelsea tỏ rõ quyết tâm vùng lên, thế nhưng pha ra chân ở phút thứ 50 của Tammy Abraham trong khu vực cấm địa đã bị cầu thủ phòng ngự bên phía Leicester cản lại. Chỉ 1 phút sau đó, anh tiếp tục có pha đánh đầu cận thành, nhưng một lần nữa không thắng được thủ môn bên phía đội chủ nhà.

    Ở chiều ngược lại, sau những phút bị The Blues liên tiếp uy hiếp, Leicester cũng có những pha đáp trả, nhưng Youri Tielemans và Jonny Evans đều không thể giúp Bầy cáo gia tăng cách biệt. Những phút sau đó, cả hai huấn luyện viên đều có những phương án thay đổi nhân sự, nhưng tỷ số 2-0 được giữ cho đến cuối trận đấu.

    Top 5 bàn thắng đẹp nhất của The Blues vào lưới Southampton:

     
    Anh Tú | 04:59 20/01/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...