Từ đầu mùa giải thì hàng công Man United bị chê khá nhiều. Nhưng sau hai trận thắng Newcastle và Burnley thì có cảm giác như HLV Ole Gunnar Solskajer đã tìm ra công thức chiến thắng cho Quỷ đỏ khi những cầu thủ tấn công đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác.
Hiệu suất cao và đa dạng
Tuy Newcastle và Burnley chỉ là những đối thủ không mạnh nhưng nếu biết Quỷ đỏ vất vả với những đội dạng này ra sao từ đầu mùa giải thì sẽ thấy việc hàng công của Man United ghi tới 6 bàn là một điều rất đáng khen ngợi. Trong 6 bàn đó thì Anthony Martial đóng góp 3 bàn, Marcus Rashford ghi 2 bàn còn cầu thủ trẻ Mason Greenwood cũng có riêng cho mình 1 bàn. Tình huống và kỹ năng dẫn đến 6 bàn này cũng rất đa dạng. Đó là chớp thời cơ khi đối phương sai lầm, là phản công nhanh, là dàn xếp tấn công bài bản, là tâng bóng kỹ thuật, là dùng kỹ thuật vượt qua cả thủ môn hay đánh đầu hoặc sút xa.
Nói chung các học trò của Ole Gunnar Solsa đang cho thấy sự tự tin và tinh thần rất tốt để có thể đưa ra nhiều phương án ghi được bàn thắng cũng như vô cùng quyết đoán khi đã có cơ hội. Đáng nói pha làm bàn của Greenwood là một cú sút vô cùng đẳng cấp của một cầu thủ chưa qua 20 tuổi. Đó là lý do vì sao người ta đang so sánh anh với Robin van Persie ngày nào với khả năng dứt điểm gọn gàng, đa dạng nhưng đầy tinh tế, mạnh mẽ. Rõ ràng với những Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood và Daniel James thì HLV hoàn toàn có thể sắp xếp nhiều sơ đồ tấn công đầy biến hóa. Điều còn thiếu với Man United lúc này là một chân chuyền xuất sắc để cung cấp bóng và mở ra nhiều cơ hội cho những ngôi sao kể trên.
Và… những tín hiệu lạ mà vui
Như đã nói Mason Greenwood đã có bàn thắng tại Premier League có thể giúp HLV Solsa có thêm phương án tiếp cận trận đấu cũng như tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Nhưng đáng kể nhất trong hai trận đấu vừa qua chính là hai pha kiến tạo của Aaron Wan Bissaka và Andreas Pereira. Hậu vệ cánh Wan Bissaka chỉ nổi tiếng về khả năng phòng ngự tuyệt vời cùng những cú xoạc bóng chuẩn mực còn đóng góp cho mặt trận tấn công chỉ là con số 0 bởi khả năng tạt bóng không hiệu quả. Vậy mà trong trận đấu với Newcastle, anh đã có một pha tạt cực dẻo giúp Rashford đánh đầu ghi bàn.
Trong khi ấy, Andreas Pereira có thể khiến CĐV Quỷ đỏ bớt chỉ trích anh sau pha tranh bóng quyết liệt cùng cầu thủ Burnley rồi chuyền chính xác giúp Martial lập công. Với những tín hiệu lạ mà vui đó cho thấy niềm tin đang lên khá cao trong nội bộ Man United bất chấp những trận đấu kém thuyết phục trước Everton hay Watford.
Việc hàng công của Man United chỉ có 32 bàn sau 20 trận (thấp nhất trong tốp 6) rõ ràng không thể khiến CĐV Quỷ đỏ hài lòng. Nhưng nếu vẫn chơi tự tin như hai trận vừa qua thì tình hình hoàn toàn có thể thay đổi trong giai đoạn lượt về này.