MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Hận thù cũ, Keita lại từ chối bắt tay Pepe

    21:09 Thứ bảy 18/07/2015

    Tuy đã không còn tham dự những El Clasico từ nhiều năm nay, nhưng không vì thế mà Seydou Keita quên mối thù giữa anh và các cầu thủ Real Madrid.

    (BongDa.com.vn) – Tuy đã không còn tham dự những trận El Clasico từ nhiều năm nay, nhưng không vì thế mà Seydou Keita quên mối thù giữa anh và các cầu thủ Real Madrid.

    Keita từng chối bắt tay Pepe trong trận đấu vừa diễn ra. Ảnh: Internet.
    Keita từng chối bắt tay Pepe trong trận đấu vừa diễn ra. Ảnh: Internet.
    C
    òn nhớ, trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha vào năm 2011, tiền vệ người Mali Keita đã có pha tranh chấp với trung vệ Pepe của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau pha tranh chấp đó hai bên đã có lời qua tiếng lại, và theo báo chí Tây Ban Nha lẫn những người trong cuộc, Pepe đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Keita khi gọi tiền vệ này là “đồ con khỉ”.

    Chính vì lý do đó, trong trận giao hữu năm ngoái giữa Real Madrid và AS Roma tại Mỹ, tiền vệ này đã từ chối bắt tay trung vệ người Bồ Đào Nha. Và trong trận đấu mới đây giữa hai câu lạc bộ AS Roma và Real Madrid trên đấu Australia, một lần nữa Keita từ chối bắt tay Pepe khi hai đội gặp nhau.

    Lý giải cho quyết định này, Keita từng viết trên trang Twitter cá nhân: “Sở dĩ tôi không bắt tay anh ta vì, một, anh ta (Pepe) đã từng gọi tôi là một con khỉ trong trận Madrid-Barca. Hai, anh ta đã nhổ nước bọt vào tôi sau khi tôi ném một chai nước. Tôi cũng rất xin lỗi vì thái độ của mình.”

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...