MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Hàn Quốc có Son, nhưng liệu Klinsmann có phải là HLV phù hợp?

    09:05 Thứ ba 09/01/2024

    BongDa.com.vn Hàn Quốc là đội bóng hàng đầu châu Á, nhưng lần cuối cùng họ vô địch AFC Asian Cup là vào năm 1960 và Jurgen Klinsmann đang đứng trước thử thách vô cùng lớn.

    Đội bóng của xứ sở kim chi luôn là một ông kẹ ở châu Á, họ đã tham dự mọi kỳ World Cup kể từ năm 1986, đứng thứ 4 với tư cách đồng chủ nhà vào năm 2002 và không ít lần lọt vào vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, đội U23 Hàn Quốc đã giành huy chương đồng tại Thế vận hội 2012, sau đó tiến vào tứ kết ở Rio de Janeiro và Tokyo. 

    Hàn Quốc cũng giành được ba danh hiệu Á vận hội trước đây. Tiếp sức cho các đội tuyển là giải K1 League, một trong những giải đấu chuyên nghiệp và mạnh nhất châu Á với 12 chức vô địch AFC Champions League - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

    Tuy nhiên, cơn hạn hán ở Asian Cup của Hàn Quốc đã kéo dài tới 64 năm và họ sẽ phải đẩy quyết tâm lên cao nhất trong giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Klinsmann khi đưa ra 26 cái tên lên đường sang Qatar đã hạ quyết tâm: “Tôi nghĩ chúng tôi có khả năng vô địch Asian Cup lần này".

    Hàn Quốc có Son, nhưng liệu Klinsmann có phải là HLV phù hợp? - Bóng Đá

     Klinsmann đang sở hữu lực lượng rất mạnh để hiện thực hoá tham vọng của người Hàn Quốc.

    Đó là sự lạc quan có cơ sở của vị chiến lược gia người Đức. Hàng thủ của ông có sự xuất hiện của trung vệ Kim Min-Jae, người đã lọt vào danh sách rút gọn cho Quả bóng vàng sau khi giúp Napoli giành chức vô địch Serie A đầu tiên kể từ năm 1990 ở mùa giải trước và vẫn đang chơi hay ở Bayern Munich. 

    Trên hàng công họ có Hwang Hee-Chan, tiền đạo chủ lực của Wolverhampton ở Premier League với 10 bàn và 3 đường kiến tạo. Giữa sân họ có Lee Kang-In, người đang dần khẳng định được chỗ đứng của mình ở Paris Saint-Germain ở Ligue 1. Cuối cùng đương nhiên là đội trưởng Son Heung-Min

    Dưới thời tân huấn luyện viên Ange Postecoglou, Son đang là đầu tàu của Tottenham Hotspur với 12 bàn và 5 đường kiến tạo sau 20 trận tại Premier League. Không ai có thể nghi ngờ về đẳng cấp thế giới của cầu thủ này khi anh đã từng giành chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. 

    Hàn Quốc có Son, nhưng liệu Klinsmann có phải là HLV phù hợp? - Bóng Đá

     Son là niềm hy vọng lớn nhất của Hàn Quốc tại Asian Cup năm nay. 

    Tuy nhiên, xét về lịch sử thì Hàn Quốc chưa thể yên tâm với đội hình toàn sao của mình. Có điều gì đó đang ngăn cản họ lên ngôi ở châu Á. Năm 1988, Hàn Quốc thất bại trong loạt sút luân lưu trước Ả Rập Xê Út trong trận chung kết. Sau đó là các thất bại trong hiệp phụ trước Iran và Australia lần lượt vào các năm 1972 và 2015.

    Klinsmann được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của Hàn Quốc vào tháng 2 năm ngoái, theo một thỏa thuận kéo dài đến năm 2026 để thay thế cho Paulo Bento, người đã từ chức sau khi dẫn dắt đội bóng vào vòng 16 đội tại World Cup 2022. 

    Xét về năng lực, Jurgen Klinsmann là một chiến lược gia đẳng cấp thế giới. Ông gây tiếng vang khi dẫn dắt Đức giành vị trí thứ ba tại World Cup 2006, và luôn được coi là người đặt nền móng cho Die Mannschaft giành được vinh quang ở World Cup 2014.

    Hàn Quốc có Son, nhưng liệu Klinsmann có phải là HLV phù hợp? - Bóng Đá

     Áp lực cho Klinsmann đang là rất lớn. 

    Tuy nhiên, vị huấn luyện viên 59 tuổi này vẫn để lại những vết gợn trong sự nghiệp. Klinsmann bị Bayern Munich sa thải sau chưa đầy 1 mùa giải, sau đó ông phiêu bạt sang Mỹ để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này trong 5 năm nhưng không có thành tích nào đáng kể. 

    Chưa đầy một năm đảm nhận vai trò tại Hàn Quốc, Klinsmann lại bị soi dưới kính hiển vi khi không có chiến thắng nào trong bảy tháng đầu tiên nắm quyền. Chiến thuật và lối chơi của đội bóng không rõ ràng khiến cho ông phải nhận về vô số những lời chỉ trích từ truyền thông xứ kim chi. 

    Chiếc ghế của Klinsmann tạm thời vẫn được giữ nguyên nhưng thử thách cho người đàn ông này là không hề đơn giản. Iran nhiều khả năng sẽ là đối thủ của Hàn Quốc ở tứ kết, đội đã loại họ ở giải đấu năm 2019. Nhiệm vụ của Klinsmann phải là đưa tập thể tài năng hiện tại lên ngôi cao nhất ở Asian Cup. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:35 09/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...