MỚI NHẤT :
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Hâm nóng đại chiến; Thái Sơn Nam ung dung

    21:01 Thứ sáu 26/11/2021

    BongDa.com.vn Lượt trận 15 giải Futsal HD Bank VĐQG 2021 đã khép lại với điểm nhấn đến từ hai đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch với Thái Sơn Nam.

    Zetbit Sài Gòn 1-1 Thái Sơn Bắc

    Một ngày sau cuộc tiếp đón Thái Sơn Bắc, Zetbit SG sẽ bước vào trận cầu có tính chất “6 điểm” với Sahako FC. Vì thế, đoàn quân của HLV Trương Hồng Tài bắt buộc đánh bại Thái Sơn Bắc để trước mắt duy trì lợi thế hơn Sahako FC hai điểm trên bảng xếp hạng. Ngay phút thứ 6, Trọng Luân sau pha phối hợp đá biên với đồng đội đã nhanh chân dứt điểm ghi bàn thắng cho Zetbit SG.

     - Bóng Đá

     Zetbit Sài Gòn đánh mất thế trận trước Thái Sơn Bắc.

    Lợi thế dẫn bàn sớm giúp “Chiến binh mãnh hổ” thi đấu đầy thoải mái và bảo toàn kết quả 1-0 đến hết hiệp 1. Nhưng bước sang hiệp 2, Zetbit SG đã không còn là chính mình. Mang tâm thế  giữ sức cho trận cầu gặp Sahako FC vào ngày mai, đội bóng áo hồng để Thái Sơn Bắc tạo ra thế trận áp đảo.

    Bốn phút trước khi trận đấu kết thúc, sai lầm trong phòng ngự đã khiến HLV Trương Hồng Tài và học trò phải trả giá đắt. Minh Phong chớp thời cơ rất nhanh để ấn định tỉ số hòa 1-1 của trận đấu, giữ lại 1 điểm quý giá cho Thái Sơn Bắc, đội bóng bị đánh giá thấp hơn trước cuộc đối đầu.

    Tân Hiệp Hưng 0-4 Thái Sơn Nam

    Với khoảng cách lên đến 9 điểm so với tốp 6 (nhóm trụ hạng thành công) Tân Hiệp Hưng đã hết cơ hội trụ hạng. Nhiệm vụ lúc này của HLV Trương Quốc Tuấn là tạo cơ hội cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm hướng đến Cúp Quốc gia vào trung tuần tháng 12 tới. Vì thế, Thái Sơn Nam tiếp tục có trận cầu... như đi dạo để xây chắc ngôi đầu bảng.

     - Bóng Đá

     Thái Sơn Nam ung dung.

    Trong hiệp 1, lần lượt Minh Trí và Đoàn Phát đã điền tên lên bảng tỷ số giúp Thái Sơn Nam dẫn trước hai bàn. Hiệp đấu còn lại, Văn Vũ và Thái Huy lập công để kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-0. Đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang đã nâng tổng điểm lên thành 40, qua đó “rung đùi” ngồi xem hai đội xếp sau Zetbit SG và Sahako FC đối đầu vào ngày mai.

    Cao Bằng FC 2-2 Sanvinest Khánh Hòa

    Có lẽ, Cao Bằng là đội bóng ở nhóm dưới thi đấu tiến bộ nhất trong những vòng đấu vừa qua. Thậm chí ở trận đấu với S.Khánh Hòa được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, các học trò của HLV Nguyễn Bảo Quân còn khiến đối thủ chật vật giành lại 1 điểm.

     - Bóng Đá

     Cao Bằng FC thể hiện sự tiến bộ.

    Dù để Minh Tuấn ghi bàn thắng mở điểm ở phút 20 cho S.KH, nhưng chỉ trong ba phút, từ phút 25 đến phút 28, lần lượt Hữu Thuận và Anh Vũ đã lập công để giúp Cao Bằng FC dẫn ngược 2-1. Tiếc rằng, sự hớ hênh ở hàng thủ khiến HLV Nguyễn Bảo Quân và các học trò không thể bảo toàn kết quả khi để Minh Tuấn ấn định tỉ số hòa 2-2 ở phút 29, đồng thời hoàn tất cú đúp trong trận đấu.

    Sahako FC 2-0 Hưng Gia Khang Đắk Lắk

    Một ngày sau cuộc tiếp đón HGK.Đắk Lắk, Sahako FC sẽ bước vào trận cầu mang tính chất 6 điểm với Zetbit Sài Gòn. Vì thế, đoàn quân của HLV Nguyễn Bảo Trung bên cạnh mục tiêu đánh bại HGK.Đắk Lắk còn phải bảo toàn lực lượng. Trước đối thủ đứng cuối bảng, á quân mùa giải 2020 thi đấu đầy ung dung.

     - Bóng Đá

     Sahako FC hâm nóng đại chiến với Zetbit Sài Gòn.

    Nhận đường chuyền của đồng đội, Phi Tiến ra chân dứt khoát để mở điểm trận đấu ở phút thứ 8. Một phút trước khi trận đấu khép lại, Nhật Bản có pha solo qua hai cầu thủ đối phương để ấn định chiến thắng 2-0 cho Sahako FC. HLV Nguyễn Bảo Trung và các học trò cùng có 35 điểm như Zetbit Sài Gòn, nhưng xếp vị trí thứ 2 nhờ hơn hiệu số phụ và còn đến hai trận chưa thi đấu.

    Thắng lợi của Sahako FC đã hâm nóng cho trận chiến quyết định đội bóng có thể cạnh tranh với Thái Sơn Nam.

    Hiếu Hoa Đà Nẵng 4-1 Quảng Nam FC

    Một chiến thắng trước chính đối thủ xếp sau Quảng Nam FC giúp HH.Đà Nẵng tiến gần hơn tấm vé trụ hạng. Được đánh giá nhỉnh hơn đi kèm chiến thuật hợp lý, đội bóng sông Hàn đã ghi liền ba bàn thắng trong hiệp đấu thứ nhất. Lần lượt Văn Chương, Thanh Tuấn và Tấn Bảo đã điền tên lên bảng tỉ số.

     - Bóng Đá

     Hiếu Hoa Đà Nẵng có thắng lợi quan trọng.

    Bước sang hiệp 2, mỗi đội đều ghi được một bàn thắng. Trong đó, Đức Ngọc nâng tỉ số lên 4-0 cho HH.Đà Nẵng. Trước khi Hòa Hiệp ghi bàn thắng danh dự cho Quảng Nam, ấn định tỉ số 1-4.

    BTC Futsal | 20:31 26/11/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...