MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Hakim Ziyech nổ súng, Chelsea đập tan giấc mộng "ăn 4" của Man City

    01:41 Chủ nhật 18/04/2021 | 6

    BongDa.com.vn The Blues đã xuất sắc hạ gục Man City để góp mặt tại trận chung kết FA Cup.

    HLV Thomas Tuchel sử dụng những nhân tố tốt nhất ông đang có, trong khi Man City thực hiện đến 8 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Dormund hồi giữa tuần. Chelsea đã nhập cuộc tốt hơn sau tiếng còi của trọng tài. Phút thứ 6, Hakim Ziyech sút tung lưới The Citizens sau đường chuyền của Timo Werner. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì trước đó Werner đã rơi vào thế việt vị.

    Đoàn quân của HLV Pep Guardiola tỏ ra khá thận trọng, tạo điều kiện cho Chelsea kiểm soát thế trận trên sân. Phút 19, Reece James có quả tạt chính xác cho Ben Chilwell trong vòng cấm. Tuy nhiên hậu vệ người Anh lại quá vội vàng tung ra cú dứt điểm khiến bóng đi không chính xác.

     - Bóng Đá

     Ben Chilwell bỏ lỡ cơ hội.

    Trước hàng phòng ngự chơi chủ động của Man City, dù The Blues cầm bóng vượt trội nhưng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Zack Steffen. Những phút tiếp theo vì vậy diễn ra khá nhàm chán khi không có tình huống đáng chú ý nào được tạo ra. Vào cuối hiệp một, The Citizens mới bắt đầu áp sát khung thành của Kepa, nhưng hàng phòng ngự Chelsea đã phòng ngự chắc chắn. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Ngay đầu hiệp hai, Man City đẩy cao đội hình nhằm giành lại thế chủ động. Tuy nhiên họ đã bị dội một “gáo nước lạnh” ở phút 56. Timo Werner dùng tốc độ thoát xuống từ pha mở biên của đồng đội. Nhận thấy thủ thành Steffen lao ra, tiền đạo người Đức đã thực hiện đường chuyền ngang cho Hakim Ziyech phía bên trong, và cựu sao Ajax đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

     - Bóng Đá

     Hakim Ziyech đốt lưới Man City.

    3 phút sau, suýt chút nữa The Blues có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ben Chilwell có đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác, đặt Ziyech vào thế đối mặt với Steffen, tuy nhiên lần này ngôi sao người Maroc đã không tận dụng thành công.

    Man City buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Lúc này Chelsea đã chủ động lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 76, từ một pha bóng như vậy, Timo Werner sử dụng tốc độ đi bóng bên cánh trái. Đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đi quá nhẹ.

    Phút 90+3, cầu thủ vào sân hay người Christian Pulisic có pha solo và sút tung lưới Man City đẹp mắt, đáng tiếc bàn thắng không được công nhận vì tiền đạo người Mỹ rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên 1-0 cũng quá đủ để giúp The Blues góp mặt tại trận chung kết FA Cup.

    Chung cuộc: Chelsea 1-0 Man City

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     Đội hình ra sân của hai đội.

    Thomas Tuchel hướng dẫn các cầu thủ Chelsea tập luyện

     

    Endo | 01:11 18/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...