1. Không để Edinson Cavani đá chính
Ole Gunnar Solskjaer đã quyết định lựa chọn Mason Greenwood thi đấu ở vị trí trung phong cắm. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của ông thầy mình. Anh thi đấu không mấy ấn tượng và luôn mất hút trước vòng vây của các hậu vệ đối phương.
Nhìn Greenwood chật vật trên sân mới thấy được vị thuyền trưởng người Na Uy đã đưa ra một quyết định không hợp lý. Bởi lẽ trên băng ghế dự bị của Manchester United vẫn còn đó Edinson Cavani - một số 9 chính hiệu. Đến phút 66, chân sút người Uruguay mới được đưa vào sân để thay cho Marcus Rashford.
2. Thay đổi nhân sự chậm trễ
Man Utd sau khi có bàn thắng mở điểm trong hiệp 1 thi đấu không có nhiều điểm nhấn trong hiệp 2. Trong thời điểm Granada bế tắc trong việc đẩy quả bóng lên phía trên thì Man Utd cũng không thể hiện được nhiều trên mặt trận tấn công. Solsa có lẽ nên đưa thêm một số tiền vệ có khả năng đóng góp cho hàng công như Donny Van de Beek hay Juan Mata vào sân từ đầu hiệp để cải thiện tình hình. Nhưng ông vẫn đặt niềm tin vào Scott McTominay và Daniel James.
Ngoại trừ một sự thay đổi người giữa Cavani và Rashford thì việc đưa Nemanja Matic vào thay Paul Pogba cũng cho thấy mục đích hướng đến sự an toàn của HLV Solskjaer. Rõ ràng, nếu phiêu lưu hơn, Man Utd sẽ thắng đậm Granada hơn tỷ số 2-0 chung cuộc. Solsa vẫn cho thấy đôi chút bảo thủ và cầu toàn trong trận đấu này.
3. Trao cơ hội cho Rashford
Trước trận đấu, Solskjaer không thể khẳng định khả năng ra sân của Marcus Rashford. Cầu thủ người Anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Và cuối cùng nhà cầm quân sinh năm 1973 cũng đã điền tên Rashford vào đội hình ra sân và bố trí anh thi đấu ở vị trí lệch trái sở trường.
Đây là một quyết định rất hợp lý của Solsa khi Rashford đã có một trận đấu tốt. Anh khuấy đảo hàng thủ Granada và để lại điểm nhấn đậm nét bằng bàn thắng mở tỷ số. Pha làm bàn đánh dấu sự trở lại của chân sút sinh năm 1997 sau thời gian nghỉ dưỡng thương. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng cho NHM Quỷ Đỏ khi nhân sự hàng công đã khiến Solsa đau đầu trong những vòng đấu gần đây.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Brighton