MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hải Phòng cần gì nếu muốn ôm mộng vô địch?

    14:02 Thứ bảy 16/04/2016

    Hải Phòng đang khởi đầu ấn tượng tại V-League, lối chơi của họ phần nào gợi nhớ đến nhà cựu vô địch 10 năm trước Gạch Đồng tâm Long An.

    (BongDa.com.vn) – Đội bóng đất Cảng đang khởi đầu ấn tượng tại V-League, lối chơi của họ phần nào gợi nhớ đến nhà cựu vô địch 10 năm trước Gạch Đồng tâm Long An.

    Hải Phòng cần gì nếu muốn ôm mộng vô địch?
    Lối chơi của Hải Phòng thấp thoáng bóng dáng của nhà cựu vô địch 10 năm trước Gạch Đồng tâm Long An. Ảnh: Internet.
    N
    ăm xưa, Gạch Đồng tâm Long An trình diễn một thứ bóng đá ấn tượng, nó không hề “đẹp” như cái cách mà nhiều người vẫn áp đặt cho từ này. “Gạch” không áp đặt thế trận, không áp đảo đối phương, không “thêu hoa dệt gấm”, thế trận của họ dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc, rình rập chờ thời cơ với những miếng phản công được mài dũa bén ngọt. “Gạch” không dồn toàn bộ sức lực vào một trận đánh lớn với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, những trận đấu đó họ vẫn có thể thua hoặc hòa, nhưng luôn biết cách kiếm điểm tối đa trước các đội yếu hơn, và cuối cùng họ lên ngôi vô địch.

    Hải Phòng năm nay cũng đang trình diễn một bộ mặt tương tự như thế, họ rất chủ động trong khâu phòng ngự, vây ráp, chặn bắt hiệu quả bên sân nhà và bất ngờ phất bóng cho bộ đôi “súng hai nòng” Fagan và Stevens triển khai những cú đánh thần tốc. Trước các đối thủ không mạnh, Hải Phòng liên tục giành chiến thắng để tich lũy điểm số tối đa, ngay cả khi gặp Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng có lối chơi đẹp mắt và khá biến hóa thì Hải Phòng vẫn tự tin với thế trận chủ động của mình, và thực tế là họ đã “xử” đẹp đội bóng phố Núi.

    Tuy nhiên, để lên ngôi vương như Gạch Đồng tâm Long An làm được khi xưa, Hải Phòng vẫn cần thêm nhiều sự cố gắng. Nếu như các tuyến phòng ngự với cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú và hàng tiền đạo với song sát Fagan – Stevens là rất ổn, thì hàng tiền vệ của Hải Phòng chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn.

    Nhớ lại thành công của GĐT Long An, có thể thấy sự đóng góp to lớn của bộ đôi tiền vệ trung tâm xuất sắc Minh Phương – Tài Em. Phan Văn Tài Em là tiền vệ đánh chặn, tất nhiên ở vị trí của mình thì anh không thể thể hiện sự mềm mại, mà phải rất cứng rắn, nhưng điều đáng nói là Tài Em dùng đến cái đầu rất nhiều, anh không dùng sức băm bổ, hùng hổ lao vào đối phương, mà trái lại rất điềm tĩnh, chỉ quyết liệt lúc cần thiết và khi ra tay thì gọn, lẹ không chần chừ, ngoài ra khả năng chuyền bóng của Tài Em tuy không được như Minh Phương nhưng cũng vào mức khá, và đặc biệt anh chuyền rất “nắn nót”. Nguyễn Minh Phương là tiền vệ công, anh chia bài cho các tiền đạo rất tốt. Khu vực giữa sân đã được Tài Em “dọn dẹp” nên Minh Phương thỏa sức sáng tạo trong những pha bóng của mình, không rườm rà, màu mè, Minh Phương thể hiện kỹ thuật chơi bóng của mình với những đường chuyền chuẩn xác, bất ngờ, và những quả đá phạt đầy hóc hiểm. Quả thật với bộ đôi tiền vệ như thế, “Gạch” không xưng vương mới là lạ.

    Hải Phòng cần gì nếu muốn ôm mộng vô địch?
    HLV Trương Việt Hoàng cần cải thiện tuyến tiền vệ nếu muốn đưa Hải Phòng lên ngôi vô địch V-League mùa này. Ảnh: Internet.

    Trở lại với Hải Phòng, bản lĩnh và ý chí thi đấu luôn có thừa trong những cầu thủ nơi đây, thể hiện trong nhiều trận đấu vừa qua, khi các cầu thủ rất quyết liệt khóa chặt các tình huống triển khai của đối phương. Nhưng trong bóng đá dũng mãnh thôi là chưa đủ, cần phải có sự tỉnh táo và không ngoan nhiều hơn nữa.

    Sự quyết liệt đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm mới là chìa khóa để một tiền vệ phòng ngự thành công, đồng thời kéo dài tuổi nghề của mình, Tài Em 34 tuổi vẫn còn thi đấu được là một minh chứng. Ở vị trí tiền vệ công, Hải Phòng chưa có người nổi bật. Đúng là họ có vua phá lưới nội mùa trước là Lê Văn Thắng, vốn là tiền vệ, và cầu thủ đang nổi Lê Xuân Hùng, nhưng về kỹ năng phát động tấn công/ phản công thì hai cầu thủ này vẫn chưa đạt đến đẳng cấp như của Minh Phương.

    Những đường chuyền bóng của Hải Phòng sỡ dĩ hiệu quả là vì phạm vi hoạt động của bộ đôi Fagan – Stevens rất rộng, họ gần như đón được mọi đường bóng phất lên dù nó lệch vị trí của họ khá xa. Tuy nhiên hai cầu thủ Jamaica này cũng là con người, không thể bắt họ hoạt động với cường độ lớn như vậy suốt cả mùa giải, thế nên, nếu các tiền vệ tuyến dưới nâng được trình độ, khả năng của mình lên, vừa giúp lối chơi của đội vận hành hiệu quả, vừa giúp bộ đôi tiền đạo ngoại giữ được thể lực và phong độ cho một mùa giải kéo dài.

    Nhìn chung, không phải ngẫu nhiên mà các nhà chuyên môn vẫn xem Hải Phòng chưa phải là ứng cử viên vô địch, nếu muốn có được điều đó, tuyến tiền vệ của họ còn cần phải được nâng cấp nhiều.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...