MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Hai đội bóng Trung Quốc thảm bại tại AFC Champions League

    13:23 Thứ bảy 16/04/2022

    Shangdong Taishan và Guangzhou FC nhận tới 12 bàn thua trong trận mở màn AFC Champions League tối 15/4.

    Ở trận đầu tiên của bảng F, Shandong Taishan thất bại 0-7 trước Daegu, đội xếp hạng 3 giải vô địch quốc gia Hàn Quốc mùa 2021. Trong khi đó, Guangzhou thua 0-5 trước Johor Darul Ta'zim của Malaysia tại bảng I.

    Sina cho biết thất bại của Shangdong Taishan đã tái lập trận thua đậm nhất của một đội bóng Trung Quốc tại AFC Champions League. Mùa trước, đội trẻ của Beijing Guoan cũng thua với tỷ số 0-7 trước Kawasaki Frontale ở vòng bảng.

    Hai đội bóng Trung Quốc thảm bại tại AFC Champions League - Bóng Đá

    Hai đội bóng trẻ Trung Quốc vỡ trận trong lần đầu thử sức tại AFC Champions League. Ảnh: AFC. 

    Tại AFC Champions League năm nay, hai đại diện của Trung Quốc chỉ cử lứa U19 tham dự, nên việc thất bại đã được dự báo. Tuy nhiên, các cầu thủ tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm và mắc nhiều sai lầm, khiến truyền thông và người hâm mộ thất vọng.

    Trong bàn thua thứ hai của Shangdong ở phút 19, thủ môn Cao Zheng xử lý bóng bất cẩn sau đường chuyền về từ giữa sân của đồng đội. Anh đón bóng sát đường biên nhưng ngã, tạo cơ hội cho Zeca đoạt bóng, dễ dàng ghi bàn vào khung thành bỏ trống.

    Trong khi đó, thủ môn He Lipan của Guangzhou lại phản lưới nhà ở phút 13. Đó là tình huống anh dùng 2 tay cản cú sút vào góc cao của Fernando Forestieri khiến bóng bật lên và rơi ngay trước khung thành. Lipan chạy về bắt trượt, bóng đập chân và đi vào lưới.

    "Chứng kiến những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn hai đội Guangzhou và Shandong, tôi thực sự tức giận. Làm sao họ có thể chơi nghiệp dư như vậy. Tôi thấy xót xa cho bóng đá Trung Quốc", Sina dẫn lời của bình luận viên Pan Weili.

    Duy Minh | 05:39 16/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...