Arsenal đã có cho thấy sự bế tắc trong khâu tấn công ở ngày ra quân. Hai tiền đạo của họ chỉ có được hệ số bàn thắng kì vọng là 0.28 trong trận gặp Brentford (Balogun là 0.02 còn Martinelli là 0.26). Mà thật ra, tình huống nguy hiểm nhất của Martinelli cũng chỉ đến từ một tình huống đá phạt góc. Nó cho thấy, Arsenal thực sự gặp khó khăn trong việc tạo ra các tình huống mở để các tiền đạo dứt điểm.
Đây là lí do dù với bất kì tiền đạo nào xuất hiện trên sân, Arsenal vẫn cần một số 10 thực thụ. Hôm nay, tờ Mirror đưa tin rằng Arsenal đã tiến sát tới việc chiêu mộ tiền vệ Martin Odegaard từ Real Madrid. Người đại diện của cầu thủ này cũng đã bay tới London để nói chuyện.
Arsenal đang ưu tiên một thương vụ cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải với mức phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu bảng. Trước đó, tờ ABC của Tây Ban Nha cũng cho hay Odegaard không còn nằm trong kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti. Anh không được đăng kí thi đấu tại La Liga và thậm chí không được cấp số áo.
Ở mùa giải trước, sự xuất hiện của Odegaard đã mang đến cho Arsenal một luồng sinh khí mới. Pháo thủ đã chơi rất khởi sắc trong giai đoạn mùa xuân và chỉ khi tiền vệ người Na Uy gặp chấn thương, Arsenal mới bắt đầu lao dốc.
Nếu mượn được Odegaard, số tiền "đi chợ" của Mikel Arteta sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể dồn sức vào một bản hợp đồng bom tấn mang tên James Maddison.
Thông tin từ TheAFCBell cho biết, Arsenal đang nỗ lực đàm phán với Leicester về trường hợp của Maddison. Từ đầu mùa Hè, Arteta vẫn xem Maddison là sự lựa chọn số một của mình ở vị trí tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, mức giá hơn 60 triệu bảng mà Bầy cáo đưa ra vẫn là quá cao so với tiềm lực tài chính của Arsenal.
Muốn hoàn tất được chữ kí này, Arsenal có lẽ phải trông chờ đẩy đi được một vài người thừa như Hector Bellerin, Alexandre Lacazette, Ainsley Maitland-Niles, Sead Kolasinac hay Cédric Soares. Khổ nỗi, những cầu thủ này đang hưởng mức lương quá cao tại Arsenal do đó, thật khó để tìm được đối tác thương lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Emirates chỉ mới thu về được 20 triệu bảng từ việc bán Joe Willock sang Newcastle. Sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa để Pháo thủ trở lại với cuộc đua top 4.
Ben White và buổi tập đầu tiên ở Arsenal: