MỚI NHẤT :
  • CLB V-League chưa bỏ giải, VPF đã lên phương án
  • Choáng váng với Man Utd
  • La Liga vẫn là "công xưởng" của bóng đá châu Âu
  • David Moyes: "Tôi thực sự thất vọng"
  • Betis muốn "giải cứu" người thừa tại Atletico
  • David Moyes:"West Ham đã gặp may"
  • Tottenham Hotspur: Khi “Gà” lại hoàn “Gà”
  • Sự bảo thủ của Postecoglou đang giết chết Tottenham
  • David Moyes nói thẳng về trình độ của Tottenham
  • Carragher chỉ ra điểm khác biệt giữa Liverpool và Man United
  • Tại sao Solanke đang toả sáng ở Bournemouth?
  • Nhân tố Việt kiều ghi bàn cho ĐT Mỹ; Rõ khả năng Khánh Hòa bỏ giải
  • Tottenham "phá bĩnh" Arsenal trong thương vụ Vlahovic
  • Max Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus ở nửa đầu mùa giải
  • Diện váy đỏ, vợ Graziano Pelle khoe 3 vòng chuẩn siêu mẫu
  • Thi đấu kém ấn tượng, Lewandowski thậm chí còn có thể rời Barca
  • Dự án "tỷ đô" của Chelsea cũng chỉ để có được chiếc vé tham dự C1
  • Mohammed Kudus đang trở thành một nhân tố chủ chốt của West Ham
  • Sao trẻ Barca phấn khích sau chức vô địch World Cup
  • Leny Yoro - Mục tiêu được M.U nhắm thay thế Varane, là ai?
  • PSG đang mắc kẹt với "kẻ phản diện" thành Milan
  • Dấu chấm hết cho Facundo Pellistri
  • Olympique Lyon chốt giá bán Rayan Cherki vào tháng 1
  • Bayern Munich tính “rút ruột” Girona
  • Real Madrid chốt phương án cho vị trí hậu vệ phải
  • Cựu tuyển thủ Anh: 'Postecoglou sẽ giúp Tottenham đoạt cúp'
  • Chelsea chốt hạ tương lai của Broja
  • Sir Alex đã đúng về Aston Villa
  • Arsenal muốn có chân sút ghi 15 bàn/17 trận của Sporting
  • Giờ là lúc Liverpool cần Konate tỏa sáng
  • 5 cựu ngôi sao của Arsenal đang thất nghiệp
  • Đội bóng thành London sắp sa thải HLV
  • 6 lý do tại sao Barca đặt niềm tin vào Inaki Pena
  • Liverpool mất 7 ngôi sao trước trận Palace
  • Giỏi ghi bàn phút cuối đâu chỉ có Man United
  • 4 điều rút ra từ Tottenham sau trận thua West Ham
  • Saha đề xuất ngôi sao đẳng cấp cho Man Utd
  • Juventus sắp chia tay Pogba
  • Mâu thuẫn bùng nổ, Bruno Guimaraes chỉ thẳng mặt Pickford
  • Hết cứu, Raphael Varane
  • Hai bộ mặt khác nhau của AC Milan trong cuộc đối đầu với Newcastle

    13:42 Thứ sáu 22/09/2023

    BongDa.com.vn Đoàn quân của huấn luyện viên Stefano Pioli đã trình diễn hai bộ mặt khác nhau trong cuộc đối đầu với Newcastle United hồi giữa tuần.

    Đoàn quân của huấn luyện viên Stefano Pioli hướng đến trận đấu mở màn ở Champions League với mong muốn tìm lại niềm vui chiến thắng sau thất bại bẽ bàng trước Inter Milan hồi cuối tuần. Bởi vậy, việc để Newcastle United cầm hòa ngay trên sân San Siro chắc chắn không thể khiến chiến lược gia người Italia và các học trò có thể cảm thấy hài lòng.

     - Bóng Đá

    AC Milan không thể tận dụng các cơ hội để đánh bại Newcastle United.

    AC Milan chiếm thế chủ động trong hầu hết thời gian của trận đấu, với nhiều tình huống uy hiếp đáng chú ý lên khung thành thủ môn Nick Pope, nhưng cuối cùng, họ lại chẳng thể chọc thủng lưới Newcastle United. Nằm chung “bảng tử thần” cùng với PSG và Borussia Dortmund, chắc hẳn huấn luyện viên Stefano Pioli cũng hiểu rằng việc giành trọn 3 điểm trên sân nhà là cực kỳ quan trọng. 

    "Rossoneri” phòng ngự chắc chắn, họ gần như không để Newcastle United có thể tạo ra bất cứ cơ hội nguy hiểm nào, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. Trên mặt trận tấn công, thủ thành Nick Pope phải rất vất vả để ngăn cản các cầu thủ bên phía AC Milan như Olivier Giroud hay Rafael Leao ghi bàn. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò Stefano Pioli trong hiệp thi đấu thứ hai lại hoàn toàn trái ngược.

    Trong hiệp hai, những tình huống tổ chức tấn công đến từ AC Milan trở nên đơn điệu, thiếu tốc độ và sự sáng tạo. Một số cầu thủ bên phía đội chủ nhà như Rade Krunic hay Ruben Loftus-Cheek xuống sức nhanh. Thậm chí cựu tiền vệ Chelsea còn phải rời sân ở phút 72 vì chuột rút. Olivier Giroud hay Theo Hernandez không còn là chính mình so với 45 phút đầu tiên.

    AC Milan không thể hài lòng với một số cầu thủ của họ, đặc biệt là các nhân tố trên hàng công. Samuel Chukwueze dù cải thiện đôi chút nhưng tiền vệ người Nigeria chưa bao giờ khiến hàng thủ Newcastle cảm thấy lo lắng trong khoảng thời gian anh có mặt trên sân. Olivier Giroud mệt mỏi bởi gánh nặng tuổi tác còn Rafael Leao thì bỏ lỡ cơ hội để kết liễu đối phương.

    Một kết quả hòa với nhiều người chắc chắn chưa phải thảm họa, nhưng Paris Saint-Germain hay Borussia Dortmund vẫn còn đó, nếu không thể tận dụng lợi thế sân nhà, AC Milan có thể sẽ tính đến việc xuống chơi ở Europa League. Tồi tệ hơn, họ thậm chí phải nói lời chia tay với đấu trường châu Âu sau khi vòng bảng Champions League khép lại.

     - Bóng Đá

    Trận hòa trước Newcastle United khiến AC Milan gặp khó.

    Một lý do khác để cổ động viên AC Milan thêm phần lo lắng là chấn thương của Mike Maignan, người bất đắc dĩ phải rời sân ở hiệp thi đấu thứ hai và dự kiến sẽ không thể quay trở lại ngay trong cuộc đối đầu với Hellas Verona vào Chủ nhật tuần này. Khó khăn lại càng thêm chồng chất với thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli.

    Dẫu sao, AC Milan vẫn phải lạc quan vì mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Nhưng nếu không thể tiến sâu ở Champions League mùa này, các cổ động viên ‘Rossoneri” có quyền tiếc nuối vì không thể đánh bại Newcastle United trên sân nhà San Siro. Đoàn quân của huấn luyện viên Stefano Pioli cần chắt chiu cơ hội trong các vòng đấu tiếp theo.

    (Bạn đọc: Huy Trưởng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:12 22/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...