MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • HAGL và SLNA dừng chân ở Cúp quốc gia: Điều tốt!

    09:37 Thứ năm 25/06/2015

    HAGL và SLNA chính là hai CLB có lực lượng nội binh hùng hậu với tuổi đời trẻ nhất V-League năm nay đã phải dừng chân ở Cúp quốc gia.

    (BongDa.com.vn) – Hai đội bóng có lực lượng trẻ, chất lượng và được sự yêu mến của người hâm mộ là Hoàng Anh Gia LaiSông Lam Nghệ An đều đã dừng chân ở tứ kết Cúp quốc gia khi lần lượt nhận thất bại trước Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương.

    SLNA là đội bóng luôn gặp khó khăn về kinh phí hoạt động. Ảnh: Internet.
    SLNA là đội bóng luôn gặp khó khăn về kinh phí hoạt động. Ảnh: Internet.

    Việc hai CLB nhận thất bại có thể khiến những ai yêu mến họ cảm thấy buồn nhưng xét cho cùng đó lại là điều tốt.

    HAGL và SLNA chính là hai CLB có lực lượng nội binh hùng hậu với tuổi đời trẻ nhất V-League năm nay. Có thể nói, những nhân tố mà hai CLB này đang sở hữu là tương lai của bóng đá nước nhà với những cái tên nổi bật như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng;… hay Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Tuấn Tài, Phúc Tịnh;…

    Chính bản chất “gà nhà” khi hầu hết các cầu thủ đều trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng khiến cho người hâm mộ luôn có thiện cảm với cả HAGL và SLNA. Do vậy, việc cả hai đội bóng dừng chân ở tứ kết là điều đáng tiếc nhưng rõ ràng với hoàn cảnh của họ hiện tại, thất bại ấy dường như là “sự may mắn”.

    Thật ra nếu “mặn nồng” với ngôi vô địch chắc chắn SLNA đã không ra sân với đội hình thiếu vắng những trụ cột như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh;… và với lối chơi rời rạc, thiếu sức sống đến vậy. Cái khó muôn thủa của SLNA luôn nằm ở chữ “tiền”.

    Trước mỗi giải đấu, họ luôn phải cố gắng kiếm cho được vài chục tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và nhà tài trợ để trang trải hoạt động cho cả mùa giải từ đội một đến đội trẻ. Nếu đạt được những điều đó đã là mừng lắm rồi. Nói gì đến khoản giữ “sao” khi họ hết hạn hợp đồng.

    Ấy thế mà những Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Công Vinh;… lần lượt rời sân Vinh. Những cầu thủ được gia hạn hợp đồng cũng chỉ ký kết thêm từ 1-2 năm mà thôi…

    Thử hỏi nếu vô địch Cúp quốc gia, SLNA sẽ lấy ngân sách từ đâu ra để đi nước này, nước khác để thi đấu AFC Champions League (nếu đáp ứng yêu cầu khác của AFC). Chữ “tiền” luôn gắn với đội bóng xứ Nghệ dù lực lượng cầu thủ của họ được đánh giá rất chất lượng. Có lẽ, SLNA là một trong những đội bóng “sợ vô địch” bậc nhất V- League.

    Dừng chân ở Cúp quốc gia, SLNA không phải dàn trải lực lượng để tham gia nhiều giải đấu mà tập trung chuẩn bị cho mặt trận chính là V- League. Với dàn cầu thủ trẻ, yếu tố kinh nghiệm luôn là điểm yếu của SLNA. Họ có thể có những trận thắng tưng bừng nhưng cũng có thể bị “thảm sát” bất cứ lúc nào.

    SLNA đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và giờ đây, HLV Ngô Quang Trường chỉ phải tập trung giúp SLNA lọt vào top 3 khi mùa giải kết thúc.

    Trụ hạng là mục tiêu quan trọng nhất của HAGL. Ảnh: Internet.
    Trụ hạng là mục tiêu quan trọng nhất của HAGL. Ảnh: Internet.

    Còn với HAGL, khả năng rớt hạng đang hiện hiện hữu trước mắt. Một đội bóng gồm nhiều cầu thủ từng làm rung động hàng triệu trái tim người Việt Nam vào năm ngoái. Một đội bóng có những cầu thủ được xem là tương lai của bóng đá nước nhà giờ đây đang “tắt điện” trước những đàn anh già dơ và những ‘ông Tây’ cao lớn.

    Nói như chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Nếu HAGL xuống hạng thì lứa U19 cũng vứt”. HAGL đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng nhưng họ cũng chỉ hơn đội xếp cuối bảng vỏn vẹn đúng 2 điểm.

    Trận đấu tiếp theo, thầy trò Graechen sẽ hành quân xuống sân Gò Đậu để tiếp đón Becamex Bình Dương. Với tương quan lực lượng hiện tại, thật khó để Công Phượng và đồng đội làm nên bất ngờ.

    Mục tiêu quan trọng nhất của HAGL đó là phải trụ hạng. Nếu xuống hạng, đó vừa là thất bại của HAGL nói riêng và là mất mát lớn của bóng đá nước nhà.

    Do vậy, việc bị loại khỏi Cúp quốc gia là điều tốt để HAGL giữ sức và có thời gian tập trung chuẩn bị cho mục tiêu trụ hạng khi V-League chỉ còn mấy ngày nữa sẽ trở lại.

    Văn Lực - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...