MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • HAGL trúng chiêu “gậy ông đập lưng ông” trước Viettel như thế nào?

    22:55 Thứ sáu 09/08/2019

    BongDa.com.vn Dẫn trước 1-0 khá sớm nhưng HAGL “cầm vàng lại để vàng rơi”. Cay đắng hơn, chủ nhà nhận “trái đắng” bằng bài phản công do chính họ trừng phạt Viettel ở lượt đi.

    Sau chuỗi 4 trận bất bại, đặc biệt là giành 4 điểm trước 2 đội chủ nhà Thanh Hóa và Nam Định, HAGL trở lại sân Pleiku với tâm thế vô cùng tự tin trong trận đấu sớm vòng 20 V-League. Ngay phút thứ 2, đội chủ nhà sớm tận hưởng niềm vui chiến thắng khi Hồng Duy kiến tạo như đặt để Filipe Martins mở tỷ số 1-0. Đây là pha ghi bàn thứ 2 cho HAGL trong 2 trận liên tiếp của chân sút người Brasil này.

    Số liệu thống kê chứng tỏ ưu thế vượt trội về tấn công của HAGL. Đội chủ nhà có 10 pha dứt điểm chính xác về khung thành Viettel trong khi con số này của đội khách là 5. Tấn công nhiều nhưng HAGL đạt hiệu suất thấp. Mười cú sút của HAGL chỉ mang lại 2 bàn thắng ngược lại Viettel chọc thủng lưới thủ môn Văn Trường đến 3 lần trong 5 tình huống dứt điểm.

     - Bóng Đá

     Bruno Cunha Catanhede (áo đỏ) có bàn thắng thứ 6 tại V-League. Ảnh VPF.

    Bàn thắng sớm giúp HAGL thi đấu hưng phấn và tràn lên tấn công tìm cơ hội gia tăng cách biệt. Chiến thuật này hoàn toàn hợp lý thế nhưng đội chủ nhà đã chủ quan và quên đi “gót chân Achilles” nơi hàng phòng ngự. Trước trận đấu sớm vòng 20 V-League với 33 bàn thua, HAGL sở hữu hàng hậu vệ...tệ thứ nhì V-League, xếp sau Thanh Hóa với 34 lần bị thủng lưới. Đội chủ sân Pleiku dồn lên tấn công là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để tiền đạo Bruno Cunha Catanhede (Viettel) tung đòn “sát thủ”. Chân sút người Brasil đã đánh bại thủ môn Văn Trường gỡ hòa 1-1 cho Viettel. 

    Thế trận 1-1 càng khiến HAGL nôn nóng dồn lên ghi bàn nhằm giành chiến thắng chung cuộc. Có lẽ HLV Lee Tae Hoon không giữ được sự tỉnh táo và quên đi kịch bản ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Còn nhớ, HAGL từng nhường thế trận cho Viettel và kiên trì lối chơi phòng ngự phản công trong trận lượt đi. Văn Thanh, Chevaughn Wash (2 bàn) đã trừng phạt Viettel bằng những đòn phản công chớp nhoáng và sắc lẹm. Gần nhất là 2 trận hành quân trên sân khách trước Thanh Hóa, Nam Định, HAGL cũng thể hiện sự hiệu quả khi áp dụng lối đá phòng ngự phản công.

     - Bóng Đá

     Hồng Duy chói sáng nhưng không thể bù đắp những sai lầm  của hàng thủ HAGL. Ảnh VPF.

    Trớ trêu thay ở trận lượt về vòng 20 V-League, HAGL lại trúng chiêu “gậy ông đập lưng ông” trước cố nhân Viettel. Đội chủ nhà chỉ có thể tự trách chính mình khi bộc lộ  nhiều sai lầm nơi hàng thủ và đạt hiệu suất thấp trong các pha dứt điểm. Hai bàn thắng của Trọng Đại, Trọng Hoàng xuất phát từ kịch bản quen thuộc, các cầu thủ Viettel nhận bóng từ rìa vòng 16m50 và dứt điểm kỹ thuật, đẳng cấp vào góc chết khiến thủ môn Văn Trường hoàn toàn bất lực. Điều đáng chú ý là khả năng phòng ngự từ xa của HAGL còn hạn chế trong tình huống Trọng Đại nâng tỷ số 2-1. Bàn thắng của Trọng Hoàng cũng được khai thác từ sự phối hợp thiếu ăn ý giữa các trung vệ và tiền vệ HAGL.

    Rõ ràng các cầu thủ HAGL vẫn chưa khắc phục triệt để “gót chân Achilles” ở hàng phòng ngự. Đây chính là hạn chế lớn nhất ngăn cản sự tiến bộ của thầy trò HLV Lee Tae Hoon mùa giải năm nay.

    Gia Minh | 22:57 09/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...