MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • HAGL thua CLB Hà Nội 2-4

    19:22 Thứ ba 07/06/2022

    Công Phượng cùng đồng đội tiếp tục trắng tay ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu tứ hùng tại Hải Phòng chiều 7/6.

    Sau thất bại 0-4 trước chủ nhà Hải Phòng, HLV Kiatisuk thực hiện vài điều chỉnh về nhân sự. Tuy nhiên, hàng thủ yếu kém khiến đội bóng phố Núi tan vỡ chỉ sau hơn 30 phút bóng lăn.

    Mauricio, ngoại binh chơi tệ hại ở trận trước, tiếp tục gây thất vọng với pha xử lý lóng ngóng ở ngay phút thứ 3. Tuấn Hải đoạt bóng rồi chọc khe cho Vũ Minh Tuấn dứt điểm từ cự ly gần mở tỷ số.

    9 phút sau, hàng thủ HAGL đứng nhìn Vũ Minh Tuấn thoải mái băng lên, đón quả đá phạt góc của Văn Quyết rồi sút tung lưới thủ môn Văn Lợi lần thứ 2.

     - Bóng Đá

    HAGL thua kém đối thủ cả về tinh thần lẫn lối chơi. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Sau khi có lợi thế lớn, CLB Hà Nội chủ động giảm nhịp độ. Lúc này, HAGL mới có cơ hội vùng lên. Công Phượng được tung vào sân từ phút 24. Phút 27, khoảng trống thênh thang mở ra trước mắt Minh Vương, nhưng số 8 lại sút thẳng lên khán đài. Không chỉ có pha bỏ lỡ này, cả 6 cú dứt điểm còn lại của HAGL trong hiệp một đều không trúng đích.

    Đoàn quân của HLV Kiatisuk bế tắc trong khâu tấn công và tiếp tục cho thấy sự mong manh nơi hàng thủ. Phút 34, CLB Hà Nội lại khoét vào khoảng trống bên cánh phải và thu về bàn thứ 3. Sau pha căng ngang của Zec, Siladji băng vào sút tung nóc lưới.

    Ngay đầu hiệp hai, HLV Katisuk thực hiện đến 4 sự thay đổi. Văn Toàn, A Hoàng, Bảo Toàn, Văn Sơn chưa kịp để lại dấu ấn, đội nhà phải nhận bàn thua tiếp theo. Từ pha chọc khe bên cánh phải, Siladji bứt tốc sau nhưng vẫn vượt mặt Mauricio. Ngoại binh số 99 dứt điểm lạnh lùng vào góc gần nâng tỷ số lên 4-0.

     - Bóng Đá

    Siladji ghi 4 bàn sau 2 trận tại giải tứ hùng. Ảnh: Bảo Ngọc.

    4 bàn thắng đến dễ dàng khiến CLB Hà Nội thi đấu chủ quan. Thành Chung mắc đến 3 sai lầm liên tiếp, 2 trong số đó giúp HAGL có bàn rút ngắn tỷ số do công của Trần Bảo Toàn và Nguyễn Văn Toàn, lần lượt ở phút 49 và 59.

    Đây cũng là những gì HAGL làm được trước đội bóng thủ đô. Trận đấu trên sân Lạch Tray khép lại với chiến thắng 4-2 nghiêng về phía thầy trò HLV Chun Jae-ho.

    CLB Hà Nội có 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi HAGL vẫn trắng tay sau 2 thất bại với cùng 4 bàn thua.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 18:56 07/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...