MỚI NHẤT :
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • HAGL thắng CLB Hà Nội 1-0 

    20:39 Thứ tư 31/05/2023

    Tối 31/5, đương kim vô địch CLB Hà Nội để thua trận thứ hai ở V-League 2023 khi làm khách trên sân của HAGL ở vòng 10 với đội hình sứt mẻ. 

    HAGL thắng CLB Hà Nội 1-0  - Bóng Đá

    Paollo Oliveira (trái) ghi bàn duy nhất giúp HAGL thắng Hà Nội. Ảnh: HAGL.

    Không Đỗ Hùng Dũng và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, CLB Hà Nội còn thiếu vắng sự phục vụ của trung vệ Nguyễn Thành Chung ở trận đấu trên sân Pleiku. Trong ngày vắng các trụ cột, CLB Hà Nội trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ như Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng, Vũ Văn Sơn hay Nguyễn Đức Anh.

    Dù lường trước khó khăn, Hà Nội vẫn khó tránh khỏi việc nhận bàn thua trước. Ngay phút thứ 5, Phạm Thành Lương để mất bóng khiến HAGL có cơ hội uy hiếp khung thành. Trong pha băng ra truy cản tiền đạo Đinh Thanh Bình trong vùng cấm, thủ môn Bùi Tấn Trường phạm lỗi khiến đội khách bị thổi phạt đền.

    Trên chấm đá phạt, tiền đạo Paollo Oliveira không bỏ lỡ cơ hội đưa HAGL vươn lên dẫn trước. Lợi thế sớm khiến HAGL hưng phấn và có nhiều cơ hội ghi thêm bàn ngay trong hiệp một nhưng các học trò HLV Kiatisuk Senamuang không thể tận dụng thành công để gia tăng cách biệt.

    CLB Hà Nội nỗ lực giành lại thế trận ở hiệp hai và tạo được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Lucao do Break không thể tận dụng các pha đánh đầu, trong khi nỗ lực dứt điểm đa dạng của Thành Lương, Hai Long hay Văn Tùng cũng không đủ để đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bên phía HAGL.

    Thiếu vắng các trụ cột cũng khiến tuyến giữa của Hà Nội mỏng manh trông thấy. Đại diện thủ đô thường xuyên để mất bóng và bị HAGL phản công nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của Tấn Trường và may mắn đồng hành, Hà Nội có thể thua nhiều hơn 1 bàn.

    Tình huống điển hình là ở pha truy cản Washington Brandao ở phút 74, Đỗ Duy Mạnh tác động khiến tiền đạo HAGL ngã trong vùng cấm nhưng trọng tài đã từ chối phạt đền cho đội bóng phố núi.

    Thua 0-1, Hà Nội vẫn đứng trong top 3 trong khi HAGL vươn lên vị trí thứ 7.

    Bảo Ngọc | 20:18 31/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...