MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • HAGL hòa CLB Viettel trong trận đấu có 4 bàn

    19:23 Thứ sáu 11/03/2022

    Cú đúp bàn thắng của Công Phượng không giúp HAGL thắng trận đầu tiên ở V.League 2022.

    Thầy trò HLV Kiatisuk chơi một trận khởi sắc nhất từ đầu V.League 2022 và 2 lần dẫn tỷ số, nhưng sai lầm của hàng thủ khiến HAGL bị CLB Viettel cầm hòa.

    Công Phượng giúp HAGL mở tỷ số từ phút thứ 4. Đến phút thứ 9, pha xử lý gọn ghẽ của ngoại binh Geovane đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đội chủ nhà tái lập thế dẫn trước bằng bàn thắng trên chấm 11 m của Công Phượng. Nhưng đội khách gỡ hòa 2-2 ở phút 83.

     - Bóng Đá

     Trận đấu tỏa sáng của Công Phượng là chưa đủ để HAGL chiến thắng. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trận này, HAGL đón sự trở lại của HLV Kiatisuk. Chiến lược gia Thái Lan xếp bộ tứ Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Toàn đá chính. Từ lợi thế sân nhà, HAGL chủ động áp đặt thế trận sau tiếng còi khai cuộc.

    Công Phượng ghi bàn đầu tiên cho HAGL ở V.League 2022 sau cú volley đẹp mắt trước khu vực cấm địa. Nhưng sau đó, Geovane đáp trả bằng pha khống chế bóng và volley quyết đoán trong khu vực cấm địa của HAGL.

    HAGL hưởng phạt đền từ tình huống Đức Chiến để bóng chạm tay trong vùng cấm. Công Phượng thực hiện cú sút phạt đền kiểu panenka để hạ Nguyên Mạnh. Đó là những dấu ấn hiếm hoi trong hiệp một có thế trận chậm rãi của 2 CLB.

    CLB Viettel đưa Quang Khải và Hữu Thắng vào sân thay Danh Trung, Khắc Ngọc từ đầu hiệp 2. Đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng tuyến giữa HAGL, với Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn kiểm soát tốt.

    Cho đến phút 65, Tuấn Anh rời sân vì xuống thể lực. 10 phút sau, HLV Kiatisuk rút Xuân Trường ra sân cũng vì vấn đề thể lực. HAGL đánh mất sự chủ động từ đó, bởi các phương án thay thế là Minh Vương và Đức Việt không làm tốt nhiệm vụ cầm bóng.

    Trong hơn 20 phút cuối, bóng gần như chỉ lăn ở phần sân HAGL. CLB Viettel tấn công dồn dập từ nhiều hướng, nhưng thiếu hiệu quả. Khác biệt diễn ra sau khoảnh khắc Hữu Thắng chuyền vượt tuyến cho Hoàng Minh thoát xuống đối mặt Tuấn Linh. Cầu thủ vào sân thay người của CLB Viettel khống chế gọn, rồi dứt điểm chuẩn xác ghi bàn gỡ cho đội khách.

    HAGL tấn công tổng lực trong 10 phút cuối, nhưng không tạo ra pha bóng đủ nguy hiểm để gây sức ép vào khu vực cấm địa CLB Viettel.

    Sau 4 trận, thầy trò HLV Kiatisuk chưa biết cảm giác chiến thắng (3 hòa, một thua). Trong khi đó, CLB Viettel vẫn bất bại với 2 thắng và một hòa. HAGL đang xếp thứ 7 khi chỉ có 3 điểm. Còn CLB Viettel tạm thời đứng nhất bảng, trước khi CLB Hải Phòng và SLNA ra sân.

    Nhóm phóng viên - Zing.vn | 16:40 11/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...