MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • HAGL giành 3 điểm quý giá; Đà Nẵng chia điểm cùng Bình Dương

    20:08 Thứ bảy 15/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chiều ngày 15/07, vòng đầu tiên của giai đoạn 2 V-League 2023 đã diễn ra với các cuộc chạm trán hấp dẫn, đặc biệt là ở nhóm đua trụ hạng.

    HAGL giành 3 điểm quý giá

    Với lợi thế sân nhà, HAGL là đội nhập cuộc chủ động khi kiểm soát bóng nhiều hơn trong màn đọ sức cùng Khánh Hòa. Tuy vậy, các pha tấn công của đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang là không đạt được độ nguy hiểm cần thiết. Trong khi đó, thầy trò ông Võ Đình Tân chủ động chơi chậm với một thế trận an toàn.

    Chính sự thiếu sắc bén của các chân sút bên phía đội chủ nhà với cú đánh đầu vọt xà của Washington Brandao ở phút thứ 9 hay tình huống xử lý không thật quyết đoán đến từ Trần Minh Vương vào cuối hiệp 1 đã khiến HAGL chưa thể tìm được bàn thắng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

    HAGL giành 3 điểm quý giá - Bóng Đá

    HAGL giành 3 điểm quý giá trước Khánh Hòa. Ảnh: HAGL

    Bước sang hiệp 2, Khánh Hòa bất ngờ tăng tốc với các pha uy hiếp khung thành từ rất sớm. Trong khi đó, đoàn quân HLV Kiatisuk cũng không chịu kém cạnh khi cố gắng tổ chức nhiều tình huống hãm thành. Tuy vậy, những pha dứt điểm của cả 2 đội vẫn chưa thật sự sắc bén. Phút 77, Công Thành thoát xuống sau cú đá phạt của đồng đội để thực hiện quả đánh đầu nhưng bóng đi sát cột dọc ra ngoài trong sự tiếc nuối của HLV Võ Đình Tân.

    Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì ở phút 90+6, Paollo Madeira Oliveira đã lao vào đánh đầu chính xác mang về chiến thắng quý giá cho HAGL. Chiến thắng với tỷ số 1-0 đã giúp đội bóng Phố Núi có được 17 điểm và rộng cửa trụ hạng.

    Đà Nẵng chia điểm cùng Bình Dương     

    Trận "chung kết ngược" giữa Đà Nẵng và Bình Dương bắt đầu với một chấn thương khá nặng đến từ Phạm Công Nhật của đội chủ nhà ngay ở phút thứ 8. Cầu thủ này đã không thể tiếp tục thi đấu và phải chuyển thẳng đến bệnh viện. Trở lại màn đọ sức, với tính chất quan trọng, hai đội thi đấu đầy cống hiến với mong muốn nhanh chóng ghi bàn và giành trọn 3 điểm.

    Phút thứ 19, Phan Văn Long trong tư thế thuận lợi đã có cú sửa lòng hiểm hóc bằng chân phải nhưng bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của CĐV sân Hòa Xuân. Đến phút 27, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức đáp trả bằng tình huống vô lê đẹp mắt của Nguyễn Tiến Linh đưa bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Văn Biểu.

    Vòng 1 GD2 V-League - Bóng Đá

    Đà Nẵng chia điểm trước Bình Dương. Ảnh: VPF.

    Trong những phút sau đó, Lucas Vinicius và Phan Văn Long liên tiếp sở hữu những cơ hội nhưng thủ môn Minh Toàn đều thi đấu đầy xuất sắc. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Đà Nẵng thi đấu tốt hơn nhưng may mắn đã chưa mỉm cười với họ.

    Sau giờ nghỉ, Lucas Vinicius đã có ngay cú đánh đầu hiểm hóc khiến Minh Tùng phải vất vả bay người cản phá ở phút 46. Đến phút 53, Bình Dương đáp trả với pha ra chân chệch cột dọc của Nicholas Olsen. Phút 63, Rimario dứt điểm ở cự ly rất gần nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành thủ môn Văn Biểu.

    Thế trận hấp dẫn vẫn được tạo ra. Rimario vượt qua cả thủ môn Văn Biểu ở phút 65 nhưng lại dứt điểm ra ngoài đáng tiếc. Đến phút 72, Mauricio bên phía Đà Nẵng có pha đánh đầu đi trúng xà ngang sau một tình huống phạt góc. Trong những phút tiếp theo, cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng các cầu thủ 2 đội vẫn vô duyên với bàn thắng.

    HAGL giành 3 điểm quý giá; Đà Nẵng chia điểm cùng Bình Dương - Bóng Đá

    SLNA đánh bại TP.HCM trên sân Vinh. Ảnh: Vietnamnet.

    Trong ngày mà cả Đà Nẵng và Bình Dương đều bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận. Với kết quả này, đoàn quân HLV Phạm Minh Đức có 11 điểm xếp thứ 12 trong khi đại diện miền Đông Nam Bộ giành được 8 điểm xếp áp chót BXH.

    Ở trận đấu còn lại trong nhóm 2, SLNA đã giành chiến thắng 2-0 trước TP.HCM với các bàn thắng của Xuân Tiến và Mạnh Quỳnh. Kết quả này khiến "Chiến hạm đỏ" rơi xuống vị trí cuối bảng khi mới có vỏn vẹn 8 điểm và kém Bình Dương ở chỉ số phụ.

    Hữu Danh | 19:38 15/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...