MỚI NHẤT :
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • HAGL đã khác xưa, nhưng chưa cùng đẳng cấp với Hà Nội

    20:40 Thứ tư 16/05/2018 | 2

    Nhìn HAGL thi đấu, có thể thấy sự trưởng thành của đội bóng này. Nhưng so với CLB Hà Nội, đội bóng phố núi vẫn chưa ở cùng đẳng cấp.

    Bị loại trong sau 2 lượt trận tứ kết cúp Quốc gia nhưng công bằng mà nói, HAGL đã chơi tốt trong cả 2 lượt trận ấy. Đặc biệt trận lượt về, họ đã suýt giành được chiến thắng và CLB Hà Nội phải mướt mồ hôi mới có vé đi tiếp.

    HAGL: Chịu trận và tinh quái

    Đây là điều không nhiều người nghĩ tới nếu nhìn vào trận lượt đi V-League giữa 2 đội. HAGL khi ấy để thua 0-5, trong một trận đấu mà hậu vệ Tăng Tiến nhận thẻ đỏ ngay hiệp 1.

    Nhìn cách HAGL thi đấu, có cảm giác họ đã thay đổi nhiều so với chính họ. Trước một đội bóng mạnh, HAGL không còn ào lên tấn công như trước. Đội bóng phố núi biết mình là ai so với CLB Hà Nội, sẵn sàng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công dù nó đi ngược với thương hiệu chơi bóng nhỏ, kiểm soát thế trận mà CLB xây dựng.

    Thống kê cho thấy các cầu thủ HAGL chỉ cầm bóng 40%. Dù không quá ít nhưng có nhiều thời điểm HAGL chỉ chơi phòng ngự bên phần sân nhà với 10 cầu thủ như ở 30 phút cuối hiệp 1 và khoảng thời gian sau khi họ vươn lên. Văn Toàn thậm chí lùi về tận 1/3 sân nhà để truy cản Samson, trong khi Rimario cũng phải lùi về dưới vạch giữa sân. Tỷ số phạt góc chỉ bằng 1/4 đối phương (3 và 13) cũng cho thấy HAGL chịu trận như thế nào.

     - Bóng Đá

     Một tiền đạo như Văn Toàn cũng phải lùi về kèm hậu vệ trái Đức Huy bên phía CLB Hà Nội. Ảnh: Kiệt Trần.

    Bản thân các cầu thủ cũng thay đổi để trở nên phù hợp với lối chơi này. Đã không còn sự ngây thơ mà thay vào đó là sự quyết liệt và có thể là một chút ranh ma. Hàng loạt các tình huống phạm lỗi đến từ đội khách, 16 lần từ phía HAGL so với chỉ 10 lần bên phía CLB Hà Nội. Không còn là các cầu thủ trẻ chơi thứ bóng đá nghệ sĩ và hay bị đối phương phạm lỗi. Giờ HAGL khi cần có thể trở thành chiến binh, sẵn sàng phòng ngự và phạm lỗi nếu cần.

    Bên cạnh đó, các tình huống nằm sân, dù là cố ý hay bị đau thực sự, cũng là cái lạ mà người ta thấy ở HAGL. Trên 5 lần các cầu thủ HAGL nằm sân và phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Điều đặc biệt là nó diễn ra ở 2 thời điểm: HAGL đang bị CLB Hà Nội ép sân dữ dội trong hiệp 1 và khi họ đang dẫn bàn ở hiệp 2.

    Thậm chí, một nhân viên y tế cũng có thể làm trận đấu lâu nhập cuộc hơn khi ông này nán lại sân quá lâu dù cầu thủ đã được điều trị, và để trọng tài Hiền Triết phải lập tức chạy đến để mời ra sân ngay lập tức. Người hâm mộ có thể đặt câu hỏi liệu các cầu thủ HAGL có áp dụng bài câu giờ hay không?

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ HAGL sẵn sàng phạm lỗi nếu cần. Ảnh: Kiệt Trần.

    Nếu có, thì đây thực sự là "nét mới" từ đội bóng phố núi. Họ đã chơi phạm lỗi, chơi tiểu xảo để có thể chiến thắng. HAGL không còn là cậu nhóc hồn nhiên chỉ biết để đối phương bắt nạt. Giờ đây họ lì đòn, nhẫn nhịn và sẵn sàng đánh trả khi có cơ hội.

    Chưa thể so sánh với CLB Hà Nội

    Chiến thuật của HAGL đã phát huy tác dụng và suýt đem lại thành quả cho đội bóng này. Nó giúp thầy trò HLV Dương Minh Ninh trắng lưới trong hiệp 1, có bàn thắng và dẫn trước trong phần lớn hiệp 2. Nếu tiền đạo Rimario chơi tốt hơn, có thể bàn thắng sẽ đến.

    Thêm vào đó, việc các cầu thủ HAGL nằm sân lâu cũng đem lại sự khó chịu cho đội chủ nhà và làm giảm hưng phấn của những Quang Hải, Văn Quyết. Không dưới 2 lần đội trưởng của CLB Hà Nội phàn nàn với trọng tài về những pha nằm sân của đội khách.

    Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội chứ không phải HAGL mới là đội đi tiếp. Cần nói thêm, nếu như HAGL chấp nhận chịu trận trước một đối thủ thì đội bóng ấy không phải tầm thường. Thực tế, CLB Hà Nội đã dồn ép HAGL gần như cả trận, ở cả những thời điểm họ chưa bị dẫn trước.

    Những con số không biết nói dối. 60% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 20 pha dứt điểm - gấp gần 3 lần so với HAGL (7 lần), và riêng số cú dứt điểm trúng đích đã là 7 lần. Nó cho thấy CLB Hà Nội trên sân nhà vượt trội thế nào so với đội khách.

     - Bóng Đá

     Quang Hải cùng các đồng đội liên tục bắn phá khung thành HAGL. Ảnh: Kiệt Trần.

    Thứ duy nhất HAGL hơn CLB Hà Nội có lẽ là hiệu suất dứt điểm khi 1 bàn thắng của họ được ghi sau 7 cú sút còn với chủ nhà là 20. Nó cho thấy sự vô duyên của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, nhưng cũng nói lên sự thật rằng CLB Hà Nội đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu những Quang Hải, Samson chính xác hơn, Hà Nội lẽ ra đã tiễn HAGL rời giải từ sớm chứ không phải đợi đến cú đánh đầu phút cuối của Thành Chung.

    Thực tế, bàn thắng của Thành Chung cũng cho thấy CLB Hà Nội bản lĩnh hơn đối thủ. Bị dẫn trước, đứng trước nguy cơ bị loại và còn nhiều lần bị giảm hưng phấn sau các pha nằm sân của đối thủ nhưng CLB Hà Nội vẫn bình tĩnh tấn công, để rồi có thành quả là bàn thắng cuối trận. Còn về phía Xuân Trường và các đồng đội, họ đã có mọi thứ trong tay, để rồi không đủ mạnh mẽ để nắm giữ đến phút cuối cùng.

    Và nên nhớ, CLB Hà Nội còn thiếu đi sự phục vụ của Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm cũng bị treo giò. Nhưng kể cả không có 2 cái tên này, thì đội bóng thủ đô vẫn đang ở trội hơn HAGL dù đội bóng phố núi đã khác xưa rất nhiều.

    Highlights 'dự bị' tỏa sáng giúp CLB Hà Nội vào bán kết kịch tính Cầu thủ vào thay người, Thành Chung của CLB Hà Nội phá lưới HAGL ngay từ cú chạm bóng đầu tiên để gỡ 1-1 ở phút 82, qua đó giúp chủ nhà đoạt vé bán kết cúp quốc gia.

    Kiệt Trần | 11:11 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...