MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • HAGL cẩn thận! Phía trước đã là vực thẳm

    13:00 Thứ hai 15/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trận thua 0-3 trên sân Than Quảng Ninh đẩy đội bóng phố núi đến vùng nguy hiểm.

    Vòng 15 V-League chứng kiến sự thay đổi ở hai đầu bảng xếp hạng. CLB TP Hồ Chí Minh đòi lại ngôi đầu sau chiến thắng trước Becamex Bình Dương còn ở nhóm cuối bảng, Hoàng Anh Gia Lai đã rơi xuống vị trí áp chót. Đội bóng của HLV Lee Tae-hoon nhận thất bại 0-3 ngay trên Cửa Ông của Than Quảng Ninh bằng các pha lập công của Nguyễn Hải Huy và cú đúp của Rod Dyachenko.

    Tuần trăng mật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc thực ra đã sớm kết thúc ở vòng 9 V-League. Sau hai chiến thắng ngọt ngào trước Dược Nam Hà Nam Định (2-0) và Viettel (3-0), đội bóng phố núi đã trải qua chuỗi thành tích tệ hại với 8 trận liền không thắng nếu xét trong 90 phút (tính luôn 2 trận ở cúp Quốc Gia 2019).

    HAGL cẩn thận! Phía trước đã là vực thẳm - Bóng Đá

    Đội bóng của Tuấn Anh, Xuân Trường chính thức rớt xuống vị trí thứ 13. 

    Trong chuỗi bết bát đó, điểm sáng duy nhất của HLV Lee Tae-hoon cùng các học trò chỉ là chiến thắng trước Than Quảng Ninh ở vòng 1/8 cúp Quốc Gia nhưng đó là chiến thắng trên chấm penalty. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ sau đó ít ngày Hoàng Anh Gia Lai đã phải dừng bước cũng với những loạt đấu súng cân não trước Quảng Nam tại tứ kết. 

    Trở về V-League, giờ đây đội bóng của Xuân Trường, Văn Toàn đang đứng ở vị trí áp chót đầy nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Cần nói thêm vị trí thứ 13 phải đá play-off trụ hạng vào cuối mùa. 

    Bên cạnh đó, Sanna Khánh Hòa BVN của HLV Võ Đình Tân vừa có trận hòa đầy quả cảm trên sân nhà đương kim vô địch Hà Nội. V-League vẫn còn đến 11 vòng đấu nữa mới kết thúc, nếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn tiếp tục thi đấu bết bát, khả năng họ rớt xuống vực thẳm là hoàn toàn có cơ sở. 

    HAGL cẩn thận! Phía trước đã là vực thẳm - Bóng Đá

    Ngày 17/7, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến hành quân đầy khó khăn đến sân Hàng Đẫy gặp CLB Hà Nội.

    Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra vào giữa tuần (17/7), Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến hành quân 'lành ít dữ nhiều' đến sân CLB Hà Nội, đội đang khát thắng sau khi để TPHCM lấy lại ngôi đầu bảng. Bongda.com.vn xin được trích lại những phát biểu của bầu Đức trong buổi ký kết hợp đồng giữa Nguyễn Công Phượng và CLB Sint-Truidense V.V. trước thềm trận đấu này. 

    “Nếu có cầu thủ nào của HAGL được các đội bóng nước ngoài đề nghị là tôi sẽ cho đi. Chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chớ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn."

    "Đó là lý do tôi khẳng định TPHCM không bao giờ vô địch được, tôi dám nói 1 câu như thế. Có đưa Messi về đá cũng không giành được chức vô địch, chắc chắn luôn. Dễ gì mà thắng được 5 trận, không đơn giản. Tại vì sao ư? một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó."

    Xét cho cùng, với tâm lý 'đá cho vui' mà bầu Đức nói đến, việc Hoàng Anh Gia Lai đang ở nhóm cuối bảng là điều không bất ngờ.

    Lê Dũng | 12:25 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...