MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • HAGL: Bầu Đức liệu còn cảm xúc để thấy... buồn?

    06:36 Thứ tư 12/07/2023 | 1

    HAGL thất bại ở tứ kết cúp Quốc gia là bình thường, nhưng cách đội bóng phố Núi tái lập kỷ lục buồn đầy hi hữu tại giải đấu này mới đau cho bầu Đức.

    1. Kết thúc vòng 1/16, khi biết đối thủ kế tiếp là một PVF-CAND, người hâm mộ và HAGL tin rằng đội nhà sẽ có lần thứ 2 liên tiếp vào bán kết Cúp Quốc gia.

    Người phố Núi còn kỳ vọng, đội nhà đổi màu huy chương so với mùa giải trước ở sân chơi này, thậm chí là chiến thắng danh hiệu nếu như may mắn mỉm cười.

    Chẳng thể không tự tin khi đối thủ là một PVF-CAND đang thi đấu ở giải hạng Nhất, một sân chơi chắc chắn kém xa về đẳng cấp, kinh nghiệm… so với V-League.

    Nhưng kết quả cuối cùng thì ngược lại, HAGL để đội hạng dưới vượt lên trước khi gỡ hoà, rồi bị thua trong loạt đấu súng và bị loại ở vòng tứ kết cúp Quốc gia mùa 2023.

     - Bóng Đá

     HAGL vừa có trận thua lịch sử...

    2. Việc HAGL thất bại không phải chuyện hiếm, nhưng trận thua trước PVF-CAND lại đau hơn bao giờ hết, bởi nằm trong những thất bại đáng... giấu đi nhất bóng đá Việt Nam kể từ khi lên chuyên nghiệp.

    Tính từ mùa 2001 đến nay, trước khi HAGL tái lập kỷ lục buồn cũng chỉ có SLNA và Hoà Phát Hà Nội (đã giải thể) là những đội bóng từng để thua đối thủ ở giải hạng Nhất trong một trận tứ kết cúp Quốc gia.

    Đáng nói, những thất bại của SLNA, Hoà Phát Hà Nội diễn ra cách đây rất lâu (năm 2001 và 2005), thời điểm mà bóng đá vẫn khá sôi động, khoảng cách giữa các đội hạng nhất với V-League chưa quá lớn.

    Nói thế là thế bởi lịch sử cúp Quốc gia tới nay sau gần 20 năm (từ mùa 2005) mới chứng kiến một đội hạng Nhất như PVF-CAND vào tới bán kết, còn lại hầu như rời cuộc chơi khá sớm.

    3. HAGL một lần nữa không có danh hiệu ở các sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam liệu có khiến bầu Đức thất vọng, buồn lòng? Nhất là khi bại trận trước một đối thủ từ hạng dưới như PVF-CAND?

     - Bóng Đá

    ...nhưng với bầu Đức điều đó cũng... bình thường.

    Nếu là trước đây thì có, nhưng lúc này xem chừng lại không, thậm chí e rằng bầu Đức còn cảm thấy… bình thường khi đón nhận kết quả của đội nhà trước bất kỳ đối thủ, giải đấu nào.

    Nói một cách khác, bầu Đức vốn không còn hoặc hết khả năng theo đuổi đam mê nên sẵn sàng nhìn HAGL “chìm nổi” ở V-League. Với những gì đã, đang diễn ra người ta sợ rằng vài năm nữa đội bóng phố Núi mất tích luôn ở giải đấu mà họ từng làm mưa, làm gió cách đây hơn 20 năm.

    Thậm chí sợ rằng với những gì đang diễn ra, cùng sự rệu rã âm ỉ nhiều năm qua HAGL đua trụ hạng mùa này tại V-League 2023 cũng chẳng đơn giản.

    Viễn cảnh này xảy ra, chắc rằng bầu Đức cũng chẳng đau hay buồn, nhưng người hâm mộ thì có. Tuy nhiên, đó là chuyện của người hâm mộ, chứ bầu Đức hay HAGL cũng hoàn thành một sứ mệnh lịch sử với đủ hỉ nộ ái ố.

    Duy Nguyễn | 06:05 12/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...