MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Haaland 'tắt tiếng' trước thần đồng Man City

    03:57 Thứ tư 07/04/2021

    BongDa.com.vn Manchester City đã có chiến thắng sát nút trước Borussia Dortmund với bàn thắng quan trọng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của thần đồng Phil Foden.

    Với lợi thế sân nhà, Manchester City vẫn nhập cuộc tự tin và cầm bóng nhiều hơn. Dortmund thận trọng, lùi sâu đội hình rình rập cơ hội phản công. Tuy nhiên cơ hội đầu tiên lại đến với đội khách áo vàng, phút thứ 7, từ đường chuyền của Erling Haaland, Jude Bellingham tung cú sút ở góc hẹp nhưng thủ thành Ederson Moraes đã phản xạ cứu bóng kịp thời.

    Sau 15 phút bóng lăn, Man City vẫn là đội nắm thế chủ động và bắt đầu gia tăng tốc độ. Và điều gì đến đã đến. Phút 19, sau pha xử lý lỗi của Emre Can, Man City tổ chức đường phản công nhanh. Đường căng ngang của Riyad Mahrez tạo điều kiện cho Kevin De Bruyne đệm bóng cận thành tung lưới Dortmund.

    Sau trận Man City vs Dortmund - Bóng Đá

    Khoảnh khắc De Bruyne sút tung lưới Dortmund.

    Có bàn thắng dẫn trước, The Citizens tạo lập thế trận an toàn và không cho Dortmund có nhiều không gian và thời gian chơi bóng. Phút 32, họ suýt có được quả 11m khi VAR cho thấy rằng Emre Can không phạm lỗi với Rodri như nhận định ban đầu của trọng tài chính.

    Bốn phút sau đó, từ quả đá phạt của Phil Foden, bóng bật chân Jude Bellingham đổi hướng nhưng thủ thành Marwin Hitz đã bắt gọn bóng. Đội khách chống trả yếu ớt và chỉ có thêm 1 cú sút không thành công của Raphael Guerreiro ở phút thứ 45. Tỷ số hiệp 1 là 1-0 tạm nghiêng về Man City.

    Sang hiệp 2, đội khách đến từ nước Đức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 48, nhận đường chuyền tinh tế của đồng đội, Haaland bứt tốc và loại bỏ 2 trung vệ của Man City trước khi đối mặt với thủ thành Ederson. Tiếc là cú sút của anh lại không thắng được người gác đền số 31.

    Sau trận Man City vs Dortmund - Bóng Đá

    Haaland bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong tình huống đối mặt.

    Man City tiếp tục luân chuyển bóng thật nhanh qua các vị trí và khiến Dortmund phải co cụm phòng ngự. Thế trận 1 chiều được tái lập. Phút 65, De Bruyne dốc bóng đi xuống đáy biên và chuyền ngược về thuận lợi cho Foden băng lên dứt điểm. Tiếc là cú ra chân của cầu thủ người Anh quá hiền và chạm chân 1 hậu vệ áo vàng đi ra ngoài.

    Nửa cuối hiệp 2, Man City có thêm những cơ hội dứt điểm. Phút 76, De Bruyne có pha dốc bóng vào trung lộ và tung cú sút sệt, tiếc là bóng đi ra ngoài. Năm phút sau, Foden có pha đột phá táo bạo và tung cú sút về góc xa nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

    Mãi lo tấn công, Man City nhận cú hồi mã thương ở phút thứ 84. Sau đường chuyền vừa tầm của Haaland, Reus băng xuống thoải mái trước khi tung cú dứt điểm về góc xa, hạ gục Ederson và quân bình tỷ số.

    Haaland 'tắt tiếng' trước thần đồng Man City - Bóng Đá

    Reus sút bóng về góc xa, hạ gục Ederson và quân bình tỷ số.

    Song niềm vui của đội bóng áo vàng không kéo dài lâu. Phút 90, De Bruyne phát động tấn công, Gundogan nhả bóng lại vừa tầm và Foden băng vào dứt điểm cận thành tung lưới Dortmund.

    De Bruyne nổ súng, Man City giành

     Cú sút thành bàn của Foden.

    Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và đoàn quân HLV Pep Guardiola đã giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi. Đây sẽ là lợi thế cho họ trước trận lượt về trên đất Đức vào tuần sau.

    Tỷ số: Man City 2-1 Dortmund

    Ghi bàn: De Bruyne (19'), Foden (90') - Reus (84')

    Đội hình ra sân:

    Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne.

    Dortmund: Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro, Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland.

    Đăng Huy | 03:27 07/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...