MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do Arteta chọn Havertz, bỏ qua James Maddison
  • Nhìn Lukaku và Felix, Chelsea gặm nhấm nỗi đau thấu xương
  • Hủy diệt Palace, Man Utd lập tức bị đưa trở lại mặt đất
  • "M.U chưa bao giờ cách xa chức vô địch Premier League như lúc này"
  • M.U nhận 'cú tát' từ hậu vệ Brentford
  • Phát kiến của Tuchel mang lại hiệu quả tuyệt đỉnh
  • Jurrien Timber được chào đón khi quay lại đội bóng cũ
  • Chelsea khủng hoảng, Mauricio Pochettino vẫn lạc quan
  • Victor Osimhen làm loạn, điềm báo cho cuộc tháo chạy khỏi Napoli
  • Ten Hag đánh giá màn trình diễn của Mason Mount
  • Tuyển Việt Nam: Đội hình tối ưu chờ đấu Trung Quốc, Hàn Quốc
  • Chia lửa cho Rice, Arsenal nhắm tân binh hụt của M.U
  • MU vượt qua Crystal Palace: Chiến thắng của niềm tin
  • "Đừng nhận sự đối xử tệ như thế này - thay vào đó hãy đến Arsenal"
  • Real ra giá 100 triệu, Liverpool tìm được người thay Salah
  • Khen tài năng trẻ, Ten Hag đá xoáy Sancho
  • "Cú lừa" Ferran Torres
  • Darren Bent: Pochettino có thể bị sa thải vào Giáng sinh
  • Ngả mũ với Casemiro
  • Jason Cundy: Chelsea có thể xuống hạng dưới thời Pochettino
  • Liverpool: Ông vua ngược dòng, chuyên gia thắng 3-1, kẻ hủy diệt hiệp 2
  • Cầu thủ học viện thứ 3 ra mắt dưới thời Ten Hag
  • Mount phát bóng, Amrabat càn quét - Công thức mới của M.U
  • Huyền thoại chỉ cách để Sancho làm lành với Ten Hag
  • Chấm điểm Man United: Điểm 9 duy nhất; Năm điểm 8
  • Tuyệt vời Sofyan Amrabat
  • Thắng 100% không chiến, chuyền chính xác 95%: M.U đón chiến binh trở lại
  • HLV Mai Đức Chung tiết lộ điều tích cực trước trận gặp Nhật Bản
  • "Các HLV giỏi biết Joao là một thiên tài, nhưng không ai muốn cậu ấy"
  • Raphinha sở hữu thống kê số 1 châu Âu sau trận Mallorca
  • "Cậu ấy rõ ràng đang thất vọng vì đã nhận 5 thẻ vàng sau 6 trận"
  • Mikel Arteta khen ngợi Ivan Toney
  • Antony trở lại Anh hầu tòa
  • CĐV chế nhạo Ten Hag sau chiến thắng trước Crystal Palace
  • Steve Bruce khen ngợi 3 ngôi sao Quỷ đỏ
  • Ten Hag: "Cậu ấy ở đẳng cấp rất cao"
  • Mauro Icardi biến thành gã hề sau pha dàn xếp penalty láu cá
  • Pep có 3 lựa chọn để đánh bại hy vọng vô địch của Arsenal dù vắng Rodri
  • Chelsea nhắm chân sút chất lượng tại Hà Lan
  • Edu ra tay, Arsenal xúc tiến chiêu mộ sát thủ Premier League
  • Haaland nổi giận, đòi ăn thua với trung vệ cao gần 2 m

    06:28 Chủ nhật 05/03/2023

    Tiền đạo người Na Uy không giữ nổi bình tĩnh khi thấy đồng đội Jack Grealish bị đối phương phạm lỗi thô bạo trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Newcastle vào đêm 4/3.

    Haaland nổi giận, đòi ăn thua với trung vệ cao gần 2 m - Bóng Đá

    Phút 73, Jack Grealish bị Dann Burn kéo ngã trong một pha tranh chấp. Grealish còn bị đối thủ giẫm lên người khi đang nằm sân. 

    Haaland nổi giận, đòi ăn thua với trung vệ cao gần 2 m - Bóng Đá

    Burn phạm lỗi nhưng vẫn tỏ thái độ gay gắt. Cầu thủ Man City nhanh chóng chạy đến để bảo vệ đồng đội. 

    Haaland nổi giận, đòi ăn thua với trung vệ cao gần 2 m - Bóng Đá

    Không lâu sau, Erling Haaland cũng có mặt. Tiền đạo sinh năm 2000 nổi giận, túm áo và liên tục khiêu khích số 33 của Newcastle. 

    Haaland nổi giận, đòi ăn thua với trung vệ cao gần 2 m - Bóng Đá

    Dan Burn là một trong những hậu vệ có thể hình cao lớn nhất tại giải Ngoại hạng Anh (1,98 m). Tuy nhiên, Haaland không mấy bận tâm về điều này. Nếu không có đồng đội can ngăn, chân sút cao 1,94 m sẵn sàng ăn thua đủ với đối phương. 

    Haaland nổi giận, đòi ăn thua với trung vệ cao gần 2 m - Bóng Đá

    Sau khoảnh khắc mất bình tĩnh, trọng tài chính Simon Hooper đã rút thẻ vàng cho cả Haaland và Burn. 

    Haaland nổi giận, đòi ăn thua với trung vệ cao gần 2 m - Bóng Đá

    Haaland không ghi bàn nhưng vẫn có đóng góp quan trọng vào chiến thắng của Man City trước đối thủ khó chịu Newcastle. Tiền đạo 23 tuổi là chủ nhân của pha kiến tạo giúp Bernardo Silva ấn định tỷ số 2-0. Haaland đã góp công vào 38 bàn cho "Cityzens" từ đầu mùa (5 kiến tạo, 33 bàn). 

    Haaland nổi giận, đòi ăn thua với trung vệ cao gần 2 m - Bóng Đá

    Man City giành 3 điểm trong khi Ederson cũng tạo cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp tại Premier League với lần giữ sạch lưới thứ 100 sau 208 lần ra sân. Anh là thủ môn đạt mốc này nhanh thứ 3 trong lịch sử giải đấu, xếp sau Petr Cech (180 trận) và Pepe Reina (198 trận).

    Tuấn Nguyên | 05:24 05/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...