MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Haaland: "Hắn ta gọi tôi là con đĩ, đòi đạp gãy chân tôi"

    06:15 Thứ hai 06/06/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Na Uy lời qua tiếng lại với đối phương ở chiến thắng 2-1 của đội nhà trước Thụy Điển.

     

    Ở lượt trận thứ 2 bảng 4 nhóm B, tuyển Na Uy giành chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển. Tiền đạo Erling Haaland xuất sắc lập cú đúp bàn thắng. Phía bên kia trận tuyến, tài năng trẻ Anthony Elanga ghi bàn thắng danh dự cho đội nhà ở phút 90+2'.

    Trận đấu diễn ra không thiếu những tình huống va chạm, tranh cãi nảy lửa. Điển hình là trường hợp giữa trung vệ Alexander Milosevic và tiền đạo Haaland. Chia sẻ với TV 2 sau trận đấu, Haaland cho hay:

    "Hắn ta gọi tôi là con đĩ, đòi đạp gãy chân tôi. Một phút rưỡi sau đó, tôi ghi bàn. Tôi có thể bình tâm nói rằng tôi không phải như hắn nói.".

    Haaland:

    Milosevic lời qua tiếng lại với Haaland.

    Phản pháo lời bình luận của Haaland, Milosevic cho hay: "Tôi không bao giờ nói điều đó. Thật thô lỗ khi nói ra những từ ngữ đó. Tôi không nói được tiếng Na Uy, cậu ta không biết sử dụng tiếng Thụy Điển. Do đó, tôi không biết chúng tôi giao tiếp bằng cách nào. Tôi không nói tiếng Anh trên sân. Tôi không phát ngôn như Haaland nói".

    Khi được phóng viên hỏi liệu giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn hay không, trung vệ 30 tuổi chia sẻ: "Thành thật mà nói, điều đó không hẳn đúng. Tôi từng tham gia vào nhiều trận đấu căng thẳng hơn thế này nhiều".

    Chiến thắng trước Thụy Điển giúp Na Uy vươn lên dẫn đầu BXH sau 2 lượt trận. Đối thủ tiếp theo của Haaland cùng các đồng đội là tuyển Slovenia. Trong khi đó Thụy Điển sẽ chạm trán Serbia ở lượt trận kế tiếp.

    Anh Nguyễn - Theo saigonthethao.vn | 05:45 06/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...