Brighton có trận làm khách đến sân của Manchester City vào cuối tuần này, đây là một thử thách lớn khi họ chưa hề thắng đội bóng áo xanh ở Etihad tại Premie League (11 thua, 2 hòa). Tuy nhiên Man City lại đang liên tục gặp thất bại, vừa thua 2 trận liên tiếp để rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH. Trước khi vào trận, sân Etihad đã im lặng để tưởng niệm cựu cầu thủ Man City Francis Lee, nạn nhận của chiến sự ở Israel và Palestine. Tiềng còi bắt đầu vang lên, đội chủ nhà chơi lấn lướt trong ngày trở lại thi đấu và sớm được ăn mừng. Ngay phút thứ 7, Julian Alvarez đã dứt điểm xuất sắc để mở tỷ số. Brighton đón thêm tin dữ khi Danny Welbeck không thể tiếp tục thi đấu, sao trẻ Evan Ferguson được thay vào. Ngay sau đó, Erling Haaland tự dẫn bóng đến phía khung thành đội khách và tung ra cú sút đầy uy lực để nhân đôi cách biệt. Man City vẫn là bên thống lĩnh thế trận với các thống kê vượt trội. Nhưng bàn thắng tiếp theo lại đến từ Brighton, với Ansu Fati là cái tên tỏa sáng. Các cầu thủ Brighton phối hợp ăn ý trong vòng cấm dày đặc người của Man City, trước khi bóng đến chân của Fati để anh ghi bàn rút ngắn cách biệt. Kịch tính xảy đến ở phút 90+5 khi Manuel Akanji nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi xô Fati, qua đó bị đuổi khỏi sân. Dù vậy 2-1 vẫn là kết quả cuối cùng của trận đấu. Man City giành trọn 3 điểm để tạm quay lại ngôi đầu bảng. Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link Thanh Vũ | 22:38 21/10/2023