MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Haaland chỉ chạm bóng 30 lần, ghi 5 bàn trước Leipzig

    12:42 Thứ tư 15/03/2023

    Chân sút người Na Uy tận dụng tốt những cơ hội do đồng đội tạo ra để ghi 5 bàn vào lưới Leipzig ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League rạng sáng 15/3 (giờ Hà Nội).

    Haaland chỉ chạm bóng 30 lần, ghi 5 bàn trước Leipzig - Bóng Đá

    Haaland sút trúng đích trong cả 8 lần dứt điểm trước Leipzig, đạt tỷ lệ chuẩn xác 100%. Ảnh: Fotmob. 

    Tất cả cú dứt điểm của tiền đạo người Na Uy đều được thực hiện trong vùng cấm. Mức bàn thắng kỳ vọng của anh cũng lên đến 2,83, cao nhất trên sân. Manuel Akanji và Jack Grealish là những người kiến tạo cho Haaland lập công.

    Manchester Evening News và Sofa Score đều chấm Haaland 10 điểm sau màn trình diễn chói sáng trước Leipzig. Trong khi đó, Kevin De Bruyne là cầu thủ có điểm số cao thứ nhì (9 điểm). Anh thi đấu trọn 90 phút, chạm bóng 75 lần, chuyền chính xác 83%.

    Đây là lần thứ 5 trong mùa 2022/23, Haaland ghi ít nhất 3 bàn trong một trận. Trước đó, anh lập hat-trick ở các cuộc đối đầu với Crystal Palace, Nottingham Forest, MU và Wolves.

    "Siêu năng lực của tôi là ghi bàn", Haaland phát biểu sau trận, "Tôi tự hào vì được chơi ở Champions League. Và mọi người đều biết tôi mê mẩn giải đấu này". Cá nhân chân sút sinh năm 2000 này cũng không vui khi bị HLV Pep Guardiola rút ra nghỉ ở phút 63, thời điểm Man City dẫn 6-0 trước Leipzig.

    "Haaland có thể ghi đến 7 bàn trận này", một CĐV bình luận trên mạng xã hội. Tài khoản khác viết: "Thay người có lẽ là cách duy nhất để chặn Haaland sút tung lưới đối thủ".

    Haaland cũng trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất cán mốc 30 bàn tại Champions League (22 tuổi 236 ngày). Thành tích này trước đó thuộc về Kylian Mbappe của PSG (23 tuổi 352 ngày). Trước khi tỏa sáng rực rỡ trước Leipzig, Haaland tịt ngòi ở 6 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng với 5 pha lập công có được trên sân Etihad rạng sáng 15/3, chân sút người Na Uy có 39 pha lập công trên mọi đấu trường mùa này.

    Chiến thắng 7-0 trước Leipzig không chỉ đưa Man City vào tứ kết Champions League mà còn giúp CLB thành Manchester san bằng kỷ lục của chính họ tại đấu trường châu lục. Vào năm 2019, "Citizens" từng nhấn chìm Schalke với tỷ số 7-0, cũng ở lượt về vòng 16 đội.

    Duy Luân | 12:18 15/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...