MỚI NHẤT :
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • "Haaland - Burn, cuộc so găng hạng nặng!"

    21:38 Thứ bảy 04/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Erling Haaland và hậu vệ Dan Burn đã suýt ăn thua đủ với nhau, nếu không có sự can ngăn của các đồng đội.

     

    Newcastle đã rất quyết tâm khi hành quân đến sân Etihad. Dù có phong độ không tốt trong những vòng đấu gần đây nhưng các cầu thủ của ông Eddie Howe vẫn tự tin chơi sòng phẳng trước Man City. 

     Haaland và Burn muốn ăn thua đủ với nhau.

    Đáng tiếc, khi mà các cầu thủ trên hàng công bỏ qua những cơ hội tốt thì hàng thủ của Chích chòe đã mắc sai lầm và để Phil Foden mở tỷ số ở phút 15. 

    Sau bàn thắng này, không khí của trận đấu trở nên căng thẳng. Cầu thủ hai bên liên tục có những pha va chạm khá rát. Để rồi ở phút 73, trong một pha bóng mà đồng đội bị phạm lỗi khá nặng chân, Erling Haaland đã lao vào định 'ăn thua đủ' với hậu vệ Dan Burn. Kết quả, cả hai đã nhận một thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài chính Simon Hooper. 

    Chứng kiến màn xô xát ở trên sân, chuyên gia Peter Smith của Sky Sports, người đang có mặt tại Etihad đã bình luận: "Haaland - Burn, cuộc so găng hạng nặng!"

    Quả vậy, đây là hai cầu thủ có thể nói là cao lớn bậc nhất của hai đội. Haaland có chiều cao 1m94 và nặng 88 Kg, còn Burn cao 1m98 và cân nặng chỉ kém Haaland 1 Kg. 

    Ngọa Long | 21:08 04/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...