MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Hạ thấp Villareal, Scholes nhận liền trái đắng

    08:24 Thứ năm 27/05/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Man United đã có phần chủ quan khi nhận xét về đại diện La Liga trước trận chung kết Europa League.

    Man United đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên dưới triều đại HLV Ole Gunnar Solskjær khi chạm trán Villarreal ở chung kết Europa League. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với hy vọng. Trải qua 120 phút thi đấu cùng loạt đấu súng 11m cân não, Quỷ đỏ chấp nhận thất bại với tổng tỷ số là 10-11

    David de Gea là người đá hỏng quả 11m duy nhất bên phía Man United. Đội chủ sân Old Trafford tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu. Xét về khía cạnh lực lượng nhân sự lẫn bề dày truyền thống, Man United rõ ràng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn rất nhiều so với Villarreal. 

    Hạ thấp Villareal, Scholes nhận liền trái đắng - Bóng Đá

    Scholes tự tin về khả năng vô địch của Man United.

    Nửa đỏ thành Manchester từng đăng quang Europa League vào năm 2017 dưới triều đại HLV Jose Mourinho. Mùa giải năm nay, thầy trò Ole là á quân Premier League. Tâm lý tự tin của Man United còn được thể hiện rõ nét hơn qua lời phát biểu của cựu danh thủ Paul Scholes trước khi trận chung kết diễn ra.

    "Bạn đối đầu với Villarreal vào lúc này. Đó là đội xếp thứ bảy tại La Liga với màn trình diễn kém cỏi. Hãy nghĩ về Real Madrid và Barcelona, họ đã tệ ra sao ở mùa giải vừa qua. Tôi nghĩ Man United sẽ thắng trận đấu này một cách dễ dàng," Paul Scholes nhận định. 

    Có lẽ, Scholes sẽ phải xem xét lại nhận định về Villarreal sau 120 phút kịch tính. Thầy trò Unai Emery thi đấu tự tin, vận hành chiến thuật hợp lý cùng tâm lý đá 11m vững vàng để hạ gục Man United.

    Ole nhận xét về Donny van de Beek:

     
    Anh Nguyễn | 07:54 27/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...