MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Hạ Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa gây bất ngờ ngày mở màn V-League 2016

    19:02 Chủ nhật 21/02/2016 | 2

    Có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, nhưng đội bóng đất Mỏ đã gục ngã với tỉ số 2-1 trước đội khách Sanna Khánh Hòa BVN.

    (BongDa.com.vn) – Có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, nhưng đội bóng đất Mỏ đã gục ngã với tỉ số 2-1 trước đội khách Sanna Khánh Hòa BVN.

    Hạ Than Quảng Ninh, Sana Khánh Hòa gây bất ngờ ngày mở màn V-League 2016
    Mạc Hồng Quân và đồng đội gục gã trên sân nhà. Ảnh: Internet.
    T
    rước sự cổ vũ của gần 2 vạn khán giả trên khán đài, đoàn quân của HLV Phạm Như Thuần đẩy cao đội hình ngay những phút đầu tiên nhằm tạo ra sức ép với khung thành thủ môn Tuấn Mạnh. Nhưng với sơ đồ 4-5-1 chỉ cắm một mình Uche phía trên, Sana Khánh Hòa dễ dàng hóa giải các đợt tấn công của đội bóng đất Mỏ.

    Than Quảng Ninh liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Dyachenko và Bisan liên tiếp bỏ lỡ ở phút 13 và 16.

    Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Đội bóng đất Mỏ đã phải trả giá vào phút 23, khi Tiến Duy phạm lỗi với tiền đạo Uche trước vòng 16m50. Tiền đạo người Nigeria thực hiện pha sút phạt tầm thấp đánh bại thủ môn Tuấn Linh mở tỉ số 1-0 cho Sanna Khánh Hòa. Sân Cẩm Phả như nín lặng.

    Sau bàn thua, Than Quảng Ninh đã dâng đội hình lên rất cao nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng sự thiếu ý tưởng trong những pha triển khai bóng đã dễ dàng bị Khánh Hòa hóa giải. Ngược lại, với hàng hậu vệ dâng quá cao, suýt chút nữa Than Quảng Ninh đã phải trả giá trong những pha phản công từ phía Sana Khánh Hòa.

    Chủ sân Cẩm Phả không phải là không có cơ hội ghi bàn trong trận đấu này. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Mạnh đã làm nản lòng các chân sút ngoại bên phía Than Quảng Ninh. Bisan thực hiện hai pha dứt điểm đẹp mắt và nguy hiểm ở phút 30 và 33 nhưng không thắng được cựu thủ thành HAGL.

    Phút bù giờ cuối cùng hiệp một, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Thanh Hiền sau pha phạm lỗi với Uche. Huy Cường cũng nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng trọng tài.

    Kết thúc hiệp một, đội khách Sana Khánh Hòa tạm dẫn chủ nhà Than Quảng Ninh với tỉ số 1-0.

    Hiệp hai bắt đầu, Than Quảng Ninh đẩy nhanh nhịp độ tấn công nhằm hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Nhưng Sanna Khánh Hòa tỏ ra lì lợm và kiên cường trong những pha phòng ngự. Phút 60, HLV Phạm Như Thuần có sự thay đổi người, Nghiêm Xuân Tú vào sân thay cho Đồng Đức Thắng nhằm tăng khả năng tấn công biên.

    Khi những sự thay đổi chưa mang lại hiệu quả, Cao Văn Triền xỉa bóng vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phản công mẫu mực của Sana Khánh Hòa.

    Phút 72, hy vọng được nhen nhóm cho đội bóng đất Mỏ, khi Hải Huy rút ngắn tỉ số xuống 1-2 sau pha sút xa đẹp mắt ngoài vòng 1m650. Sân Cẩm Phả như muốn nổ tung, cách biệt giờ chỉ còn lại một bàn.Trận đấu diễn ra quyết liệt hơn khi Than Quảng Ninh có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Liên tiếp là những pha vào bóng nguy hiểm không cần thiết của cả cầu thủ hai đội.

    Hiệp hai được bù giờ bốn phút, nhưng mọi nỗ lực hy vọng có điểm của chủ nhà đều không thành công. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-2 nghiêng về đội khách Sanna Khánh Hòa BVN.

    Đội hình xuất phát:

    Than Quảng Ninh:Tuấn Linh, Thanh Hiền, Huy Cường, Tiến Duy, Văn Khoa, Văn Hiếu (Tiến Dụng 63’), Hải Huy, Minh Tuấn (Hồng Quân 76’), Đức Thắng (Xuân Tú 60’), Bisan, Dyachenko

    Sanna Khánh Hòa BVN:Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Văn Vũ, Út Cường (Quốc Chí 60’), Tấn Điền, Hoài An, Viết Bình (Văn Thanh 76’), Văn Triền, Tấn Tài, Chaher Zarour, Uche.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...