MỚI NHẤT :
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Hà Nội T&T thách thức nhà vô địch

    00:16 Chủ nhật 26/07/2015

    Cuộc đua vô địch V-League ở những vòng đấu cuối sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn với sự trở lại của đương kim á quân Hà Nội T&T.

    Cuộc đua vô địch V-League ở những vòng đấu cuối sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn với sự trở lại của đương kim á quân Hà Nội T&T.

    Hà Nội T&T thách thức nhà vô địch
    Trước và sau trận hòa người anh em QNK Quảng Nam 2-2 ở vòng 15, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chơi như lên đồng với năm trận thắng. Hà Nội T&T trong 270 phút gần nhất đã ghi 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới hai bàn đã chính thức quay lại cuộc đua vô địch khi còn kém đội đầu bảng B. Bình Dương hai trận thắng. Họ vừa đè bẹp ứng cử viên nặng ký Thanh Hóa 4-1, đại thắng sân khách Cần Thơ 3-1 và vùi dập Đồng Tháp đến 7-0 để vươn lên hạng 5 trên bảng xếp hạng.

    Lối chơi nhịp nhàng và yêu thích phá lưới đối phương theo kiểu hủy diệt như Hà Nội T&T đã bật ra một câu hỏi vì sao họ xìu xìu ển ển từ đầu giải cho đến hồi nước rút mới tăng tốc? HLV Phan Thanh Hùng lý giải do chấn thương của nhiều cầu thủ và những bàn thua vô duyên đã khiến đội bóng của ông sa sút.

    Một số người trong cuộc thì giải thích tường tận hơn bởi sự chăm sóc cầu thủ kỹ lưỡng của bầu Hiển sau thương vụ mời Man. City sang Việt Nam đã vui với việc làm ý nghĩa nên dễ hào phóng hơn. Ngay sau trận thắng đậm Thanh Hóa, bầu Hiển vung tay phá két thưởng cho Hà Nội T&T 700 triệu đồng, gấp đôi con số ông thường trả nóng.

    Ai xem các học trò ông Phan Thanh Hùng dễ dàng kết liễu đội mạnh Thanh Hóa 4-1 cũng đều tiếc cho Hà Nội T&T sớm đánh mất mình ở đầu giải nhưng vẫn kỳ vọng họ giữ vững phong độ làm dậy sóng đường đua V-League.

    Công Tuấn - Pháp Luật TPHCM Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...