MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Hà Nội FC và nỗi lo "đội bóng một người"

    18:49 Thứ tư 21/08/2019

    BongDa.com.vn Trong bóng đá không hiếm gặp những "đội bóng một người", nơi một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lấn át toàn bộ các thành viên khác, và thành tích của đội bóng đó sẽ lên, xuống theo chính phong độ của siêu sao mà họ sở hữu.

    "Thiên tài", có lẽ sẽ là những gì mà rất nhiều người thốt lên sau khi chứng kiến những siêu phẩm cũng như toàn bộ màn trình diễn của Quang Hải trong chiến thắng của Hà Nội FC trước đối thủ Altyn Asyr tại bán kết liên khu vực AFC Cup vừa qua. Tài năng của Quang Hải, đến bây giờ là không ai có thể phủ nhận và nếu như có một trận nào đó anh thi đấu không hay, thì đó là vì sự trồi sụt bình thường của phong độ mà thôi, chứ với đẳng cấp này thì không thể nói dở được.

     - Bóng Đá

    Quang Hải có màn trình diễn tuyệt vời trước nhà vô địch Turkmenistan, Altyn Asyr.

    Tuy nhiên, đây cũng chính là vấn đề. Vì với một cầu thủ tài năng đến thế trong đội hình, Hà Nội FC vẫn phải mướt mồ hôi đến những phút cuối cùng mới có được chiến thắng sát nút, và thực tế sẽ chịu rất nhiều khó khăn trước trận lượt về khi để đối phương ghi được đến hai bàn trên sân khách.

    Hai bàn thua của đội bóng thủ đô, có thể nói là đều 'lãng xẹt". Những cầu thủ phòng ngự đáng lẽ cần cái đầu lạnh lại lúng túng và để mất bóng, sau đó các đồng đội di chuyển sai, bỏ vị trí hoặc không kịp trở về vị trí phòng thủ của mình, để đối phương thoải mái sút bóng và ghi bàn. Altyn Asyr cả trận sút bóng trúng đích vỏn vẹn hai lần, và họ có hai bàn thắng, nói họ thi đấu hiệu quả thì cũng đúng, nhưng nói Hà Nội FC kém trong phòng ngự thì càng chính xác hơn.

    Không chỉ ở hàng thủ, hàng công của Hà Nội FC cũng tung ra đến hơn 30 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ. Cả đánh đầu, sút xa, sút cận thành,.. đều được sử dụng, nhưng chỉ có ba bàn thắng được ghi. Phung phí cơ hội vì chủ quan, không may mắn vì bóng chạm xà hay được cứu trên vạch vôi, hoặc khả năng dứt điểm kém là ba nguyên nhân có thể đem ra để lý giải cho hiệu suất ghi bàn thấp ấy. Nhưng có lý giải thế nào đi nữa, thì hàng công Hà Nội FC, ngoại trừ Quang Hải, đã có một đêm thi đấu không được như kỳ vọng.

     - Bóng Đá

    Hà Nội chỉ có chiến thắng sát nút 3-2 dù Quang Hải tỏa sáng rực rỡ.

    Chuyện gì đang xảy ra ở đội bóng thủ đô? Những chấn thương chính là cơn ác mộng của họ ở mùa giải này. Đình Trọng đã mất luôn cả mùa giải khi V-League 2019 còn chưa khởi tranh, Văn Hậu cũng thi đấu trong điều kiện không thực sự khỏe mạnh và cũng đã chính thức dính chấn thương. Trên hàng công, chủ lực mùa trước là Oseni cũng đã tạm biệt mùa giải để nghỉ dưỡng thương từ nhiều vòng đấu trước. Các ngôi sao sáng giá này không thi đấu đã để lại lỗ hổng rất lớn trong đội hình Hà Nội.

    Văn Quyết và Thành Lương vẫn là những tượng đài trong đội. Nhưng Thành Lương hiện chỉ đủ sức thi đấu từ khoảng nửa cuối hiệp hai còn Văn Quyết sau quãng thời gian xuống phong độ và dính chấn thương cũng đang quay lại một cách rất từ tốn, không vội vã.

    Thực trạng đó đã khiến Hà Nội FC giờ đây chỉ còn một ngôi sao trong đội, và đó là Quang Hải. Một mình ngôi sao này lĩnh xướng hàng công, vừa sửa chữa sai lầm cho hàng thủ, vừa kiến tạo cho đồng đội với những đường chuyền như đặt, và khi đồng đội không thành công thì Hải “con” tự mình ghi bàn.

    Đó là đẳng cấp của một cầu thủ lớn, người đủ sức đẩy một đoàn tàu đang ì ạch đi lên. Nhưng cũng như bao “đội bóng một người” trên thế giới, khi ngôi sao trong đội đá hay thì mọi sự đều tốt, nhưng nếu anh ta”nhức đầu”, thì đội bóng cũng “sổ mũi” theo.

    Thực tế mùa V-League năm nay Hà Nội FC chưa thể bứt được xa khỏi những kẻ đeo bám, vẫn có những trận thua mất mặt trước đối thủ yếu hơn, một phần là vì họ trồi sụt theo phong độ của Quang Hải. Cầu thủ người Đông Anh sau một năm 2018 chinh chiến quá đỗi thành công, và phải cày ải trên quá nhiều mặt trận đã có khởi đầu mùa giải 2019 không thực sự tốt. Đã có lúc người hâm mộ thực sự lo lắng khi dấu hiệu quá tải thể hiện rõ trên đôi chân của anh. Chỉ đến nửa sau mùa giải, Quang Hải mới dần dần trở lại, anh ghi bàn nhiều hơn, kiến tạo nhiều hơn và đỉnh cao là màn trình diễn trước Altyn Asyr vừa qua. Đó cũng là thời điểm mà Hà Nội FC bắt đầu bứt phá.

     - Bóng Đá

    Quang Hải còn quá trẻ để gánh vác cả 1 tập thể trên lưng.

    Tuy nhiên, suy cho cùng, Quang Hải cũng chỉ mới 22 tuổi, độ tuổi còn được tham dự SEA Games thì phải nói là quá trẻ để trở thành thủ lĩnh của một đội bóng. Buộc anh phải giữ vững phong độ trong cả một mùa giải để “gánh” đội là điều quá khó khăn. Gánh nặng đó là quá nặng nhưng ở Hà Nội FC liệu có ai có thể san sẻ với Quang Hải?

    HLV Chu Đình Nghiêm vẫn bình thản khi cho rằng Altyn Asyr có kèm chặt Quang Hải ở lượt về thì đội bóng của ông vẫn còn những người khác. Nhưng liệu điều đó có trở thành sự thật, liệu Omar có thể hiện được rằng anh sẽ là bản hợp đồng thành công của Hà Nội FC, liệu Văn Quyết có trở lại với phong độ vốn có và tiếp tục dẫn dắt đàn em chiến thắng, hay liệu những Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh có cho thấy bản lĩnh tuyển thủ quốc gia của mình, thay cho những vụng về, lập cập ở trận đấu vừa qua?

    Phần còn lại của AFC Cup, của V-League 2019 sẽ trả lời. Nhưng hy vọng rằng, Hà Nội trở thành “đội bóng một người” chỉ là nỗi lo mà thôi.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:15 21/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...