MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Hà Nội FC và bản lĩnh của nhà vô địch

    09:20 Thứ ba 04/04/2017

    BongDa.com.vn Trải qua mùa giải đầu khó khăn phải thi đấu cả 3 mặt trận, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cho thấy được giá trị và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch V-League.

    Bước qua giai đoạn khó khăn

    Hà Nội FC bước vào mùa giải 2017 với một sự chuẩn bị rất kĩ về mặt lực lượng. Những cái tên họ đưa về đều rất chất lượng, thậm chí nhiều người nhận định đây sẽ là dải ngân hà của V-League, nổi bật là bản hợp đồng bom tấn Moses Oloya. Tuy nhiên, khi mùa giải đi được gần một nửa chặng đường, những khó khăn đã lần lượt tìm đến với Hà Nội FC.

    Ha-Noi-TT-Vo-dich-3

     Hà Nội FC cho thấy được bản lĩnh khi phải thi đấu cả 3 mặt trận. Ảnh: Đình Viên.

    Đầu tiên là việc các trụ cột chơi dưới sức, đặc biệt là đội trưởng Gonzalo. Anh mất hút trong phần lớn mùa giải này, anh chưa ghi được bàn nào sau 10 vòng đấu.Vẫn biết mùa giải này anh được yêu cầu chơi xa khung thành hơn để tạo điều kiện cho các cầu thủ tuyến sau băng lên, nhưng việc chưa ghi bàn sau 10 trận quả là điều tồi tệ cho Gonzalo. Các ngôi sao khác của Hà Nội cũng chơi không thật sự đúng sức, Thành Lương không được thi đấu liên tục do Quang Hải chơi quá hay, Samson vừa chấn thương nhiều vừa bị ốm, còn Moses vẫn đang loay hoay tìm cách hòa nhập với các đồng đội mới.

    Nguyên nhân thứ hai là do lịch thi đấu dày đặc. Hà Nội FC mùa giải này phải thi đấu tại ba đấu trường: V League, cúp quốc gia và AFC Cup. Việc ban lãnh đạo đội đặt ra mục tiêu cao ở cả ba đấu trường khiến các cầu thủ phải căng sức thi đấu, cùng với đó là việc phải di chuyển nhiều trong những chuyến làm khách tại AFC Cup cũng ảnh hưởng đến thể lực các cầu thủ. Hà Nội FC đang là một trong những đội bóng có nhiều ca chấn thương nhất V-League. Những ca chấn thương trải đều các vị trí, từ các tiến đạo Samson, Văn quyết cho đến các hậu vệ như Đại Đồng, Ngọc Đức hay Silva đã khiến Hà Nội rơi vào khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

    Tin vào những tài năng trẻ

    Hà Nội FC đào tạo cầu thủ trẻ tốt thế nào thì ai cũng biết, hai chức vô địch U19 quốc gia liên tiếp là minh chứng rõ nét nhất. Việc các trụ cột sa sút hoặc chấn thương đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thử lửa và thể hiện khả năng. Quang Hải chắc chắn là người gây ấn tượng nhiều nhất. Anh thực sự là một cơn sốt hồi đầu mùa với 4 bàn sau 3 trận đầu tiên, cùng một loạt các màn trình diễn ấn tượng sau đó. Anh luôn biết cách khiến người hâm mộ trên sân phải ồ lên thích thú bằng những pha biểu diễn kĩ thuật đẹp mắt.

     - Bóng Đá

     Quang Hải đang là cầu thủ trẻ thi đấu thành công nhất tại V-League 2017. 

    Ngoài Quang Hải, Duy Mạnh cũng được trao nhiều cơ hội, thậm chí còn được thử nghiệm đá trung vệ. Duy Mạnh đã gây ấn tượng mạnh ở vị trí mới với khả năng đọc trận đấu và phán đoán thông minh, anh cũng là một trong những cái tên của CLB Hà Nội được gọi lên đội tuyển trong đợt tập trung vừa rồi. Bên cạnh những cái tên vừa nêu, CLB Hà Nội cũng còn rất nhiều những gương mặt trẻ sáng giá khác như Thái Quý, Minh Dĩ, Minh Long hay Duy Khánh.

    Dù chặng đường còn nhiều khó khăn nhưng người hâm mộ hoàn toàn có thể tin rằng lứa trẻ “Vàng” này của Hà Nội sẽ trưởng thành và đưa CLB đến với thành công trong một tương lai gần, rất gần thôi.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 09:00 04/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...