MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Hà Nội "chết hụt" trước Bình Định, Sài Gòn và TP.HCM bất phân thắng bại

    10:12 Thứ sáu 01/01/2021 | 2

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội bất ngờ gặp khó trước tân binh V-League Bình Định ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu Tứ hùng tranh cúp HTV.

    Chiều qua (31/12), giải giao hữu Tứ hùng tranh Cúp HTV đã diễn ra với 2 cặp đấu CLB Bình Định gặp CLB Hà Nội và trận derby Sài thành giữa Sài Gòn FC và CLB TP.HCM.

    Bình Định khiến Hà Nội toát mồ hôi

    Với tư thế là cựu vương V-League, CLB Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn so với tân binh Bình Định. Đội bóng thủ đô tung ra sân những cầu thủ trụ cột như Tấn Trường, Việt Anh, Văn Kiên, Moses, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết. Tuy nhiên trong một hiệp đấu đá dưới sức, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã bất ngờ nhận trái đắng. Phạm Văn Thành là người gieo sầu cho đội bóng thủ đô với 2 bàn thắng ở các phút 12 và 45+3.

    Hà Nội

    Hà Nội hòa chật vật trước Bình Định. Ảnh: Fanpage CLB Hà Nội.

    Bị dẫn trước, CLB Hà Nội đưa ra những sự thay đổi khi lần lượt Văn Đại, Đức Huy, Thành Lương vào sân. Và đội bóng áo xanh đã tìm lại được tín hiệu tích cực với 2 bàn thắng của Thành Lương (phút 77, penalty) và Văn Đại (83).

    Song niềm vui của CLB Hà Nội ngắn ngủi khi phút thứ 85 Gordon Rimario đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Bình Định sau cú sút 11m thành công. Tưởng chừng như Hà Nội đã phải nhận thất bại thì đến phút 90+3, Tuấn Anh đã ghi bàn quân bình tỷ số 3-3, khép lại trận cầu kịch tính trên sân Thống Nhất.

    Sài Gòn FC hòa CLB TP.HCM

    Ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h30, Sài Gòn FC đụng độ CLB TP.HCM. Cả 2 đội đều đưa ra những thử nghiệm ở một vài vị trí và có phần thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu. Trên hàng công CLB TP.HCM, Quang Nam đá ngay từ đầu và bộ đôi Công Thành - Huy Tín cũng tạo ra một số tình huống quấy phá hàng thủ đối phương. Song sau 45 phút bóng lăn đã không có bàn thắng nào được ghi.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn giằng co và bóng lăn chủ yếu ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên "món chính" là bàn thắng vẫn không đến và 2 đội chấp nhận tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu.

    Hà Nội

    CLB TP.HCM và Sài Gòn FC hòa nhau 0-0.

    Như vậy, sau 2 lượt trận, Bình Định và Sài Gòn đang tạm dẫn đầu với 4 điểm (Bình Định xếp trên vì ghi nhiều bàn thắng hơn), CLB TP.HCM và CLB Hà Nội mỗi đội có 1 điểm (Hà Nội xếp trên vì ghi nhiều bàn hơn).

    Lượt trận cuối cùng của giải giao hữu Tứ hùng tranh Cúp HTV sẽ diễn ra vào chiều 02/01 tới với 2 cặp đấu Sài Gòn FC gặp Bình Định và CLB TP.HCM đụng độ Hà Nội.

    Đăng Huy | 09:42 01/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...