MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Hạ người Thái ngay sào huyệt: Đích thực "ông chủ" Đông Nam Á?

    09:22 Thứ tư 13/02/2019

    Hà Nội FC hạ Bangkok United ngay sào huyệt của đối thủ như một cách khẳng định vai vế "ông chủ" khu vực mà bóng đá Việt Nam vừa thiết lập sau chức vô địch AFF Cup 2018.

    May mắn hay...

    Bàn thắng từ chấm 11m của Văn Quyết giúp Hà Nội FC hạ Á quân Thai League Bangkok United, qua đó điền tên trở thành đối thủ của Shandong Luneng (Trung Quốc) ở vòng sơ loại cuối AFC Champions League 2019.

    Hiển nhiên, hạ đối thủ ở phút chót, nhờ một tình huống thổi phạt nhạy cảm như vậy dễ tạo ra cảm giác, ĐKVĐ V-League đã gặp may trong trận đấu tại Bangkok. Có điều cần khẳng định, trong bóng đá đôi lúc hay không bằng... hên, và Hà Nội FC là đội bóng đã có cái hên khi đối đầu với Bangkok United.

    Hạ người Thái ngay sào huyệt: Đích thực

     Chiến thắng của Hà Nội FC không chỉ đến nhờ may mắn...

    Vấn đề là Hà Nội FC chắc chắn không tự nhiên mà gặp may. Ở sào huyệt của Á quân Thai League quy tụ nhiều tuyển thủ Thái Lan chẳng kém gì quân ăn cơm tuyển của Hà Nội FC, thầy trò Chu Đình Nghiêm đã trình diễn thứ bóng đá tương đối đĩnh đạc, dám chơi và dám cống hiến. Giả dụ Oseni không vô duyên, Thái Quý biết chắt chiu hoặc Hùng Dũng không bị thủ môn tuyển Philippines từ chối bàn thắng bằng pha cứu thua xuất thần, Hà Nội FC đã thắng tuyệt đối mà không có cảm giác... gặp may đi kèm.

    Trước khi hạ Bangkok United, ĐKVĐ V-League đã đối mặt với không ít nghi ngờ, đàm tiếu, vì sợ rằng đội chủ sân Hàng Đẫy chọn dễ, bỏ khó: né AFC Champions League, chọn đá AFC Cup! Chính sự nghi ngờ đã gây áp lực không nhỏ cho thầy trò Chu Đình Nghiêm, bởi họ không có... đường lui để biện hộ, một khi không qua được cửa ải trên đất Thái.

    Hạ người Thái ngay sào huyệt: Đích thực

     Bởi Quang Hải và đồng đội đã rất nghiêm túc để bước ra "biển lớn".

    Với chiến thắng trước người Thái ở sào huyệt đối thủ, có lẽ niềm vui lớn nhất của "tuyển Việt Nam thu nhỏ" là việc chứng minh họ không đùa giỡn với thương hiệu, với mục tiêu tiếp cận nghiêm túc sân chơi AFC Champions League. Ở tầm vóc cao hơn, Hà Nội FC đang làm mọi cách để giữ giá cho thương hiệu bóng đá Việt Nam.

    ... "ông chủ" không được tầm thường

    Vài ngày trước khi Hà Nội FC hạ Bangkok United, CLB số 1 Thai League là Buriram United chiêu mộ Lương Xuân Trường với hợp đồng mượn 1 năm từ HAGL. Cùng lúc đó, người Thái "ấm ức" hé lộ thông tin, VFF từ chối cử tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019, dù rằng chủ nhà đã 2 lần nài nỉ, thậm chí đổi cả lịch thi đấu đề mời mọc đội bóng của HLV Park Hang Seo sang đá giải.

    Những chuyện khó tin mà người Thái, đối thủ nhiều duyên nợ và đôi lúc bóng đá Việt Nam luôn ngán ngẩm, nhìn lên với tầm cao, thực hiện gần đây đặt ra vấn đề: vị thế bóng đá Việt Nam trong mắt người Thái đã hoàn toàn thay đổi? Quan trọng nhất, sau chức vô địch AFF Cup 2018, bóng đá Việt Nam đã đích thực trở thành "ông chủ" lớn bóng đá khu vực?

    Hạ người Thái ngay sào huyệt: Đích thực

     Tầm vóc bóng đá Việt Nam đang ngày càng trở nên chắc chắn, nhận được sự khâm phục của đối thủ trong khu vực.

    Hà Nội FC được ví như tuyển Việt Nam thu nhỏ, còn Bangkok United cũng không kém cạnh. Nói ví von, cuộc chạm trán trên chẳng khác gì cuộc so giầy giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, kèm thêm các ngoại binh. Trước đó, Hà Nội FC với đội hình sứt mẻ cũng đi một lèo đến chung kết LEO Cup 2019, sau khi hạ cả một đại gia Thai League là SCG Muangthong United.

    Phía trước cuộc phiêu lưu của Hà Nội FC tại AFC Champions League là "tảng đá" Shandong Luneng (Trung Quốc). Thành hay bại, đó là bài toán không đơn giản cho HLV Chu Đình Nghiêm hoá giải. Nhưng chí ít, với một cú knock-out người Thái ngay tại sào huyện của họ, Hà Nội FC và sâu xa hơn là bóng đá Việt Nam có thể tự tin, vị trí "ông chủ" Đông Nam Á được xác lập thông qua sự phản chiếu sau chức vô địch AFF Cup 2018 chẳng phải món quà từ trên trời rơi xuống.

    Bóng đá Việt Nam đang thật sự đáng để các đối thủ khu vực, trong đó có kình địch Thái Lan, ngước nhìn với con mắt khâm phục!

    Khắc Hoàng | 06:05 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...