MỚI NHẤT :
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Hạ Myanmar bằng "đấu súng", nữ Việt Nam vào chung kết

    22:16 Thứ ba 02/08/2016 | 15| 9

    BongDa.com.vn Bất chấp sức ép cực lớn từ cổ động viên Myanmar, tối 2.8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đá bại đội chủ nhà sau loạt đá luân lưu đầy may rủi ở trận bán kết AFF Cup 2016. Niềm vui thắng trận là một nhẽ, nhưng còn có cái gì đó lớn hơn cứ nghèn nghẹn khi nghĩ tới các cô gái đá bóng…

    Myanmar

     Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Myanmar trong trận bán kết AFF Cup 2016 tối 2.8. Ảnh: I.T.

    Chiều 2.8, vài giờ trước khi tuyển nữ Việt Nam ra sân Mandalarthiri đá bán kết với đội chủ nhà, người viết đã nói chuyện qua facebook với cựu tuyển thủ nữ Nguyễn Thị Thúy Nga, người sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup 2016 trong vai trò cán bộ chuyên môn VFF. Hỏi chị Nga dù gì đây cũng là một trận bán kết AFF Cup, vậy mà chẳng có nhà đài nào tại Việt Nam truyền hình trực tiếp, chị có thấy buồn không? Đáp lại, chị Nga nói như muốn xua đi cái cảm giác man mác buồn (nếu có) để nhìn về tương lai với những gam màu sáng: Thôi, bóng đá nữ quen rồi. Từ thời chúng tôi cũng chỉ biết âm thầm luyện tập, thi đấu có thành tích. Đến khi về nước, lãnh đạo có chút tiền thưởng cho các cháu là mừng rồi!”

    Tâm sự của cựu tuyển thủ nữ Thúy Nga có cái gì đó rất đồng điệu với thế hệ “đàn em” hiện nay. Có lần, khi được người viết so sánh về những chế độ giữa bóng đá nam và bóng đá nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng chỉ biết gượng cười: “Thế hệ chúng em được như thế này là tốt hơn nhiều so với các chị ngày trước rồi. Em chỉ mong sao kết thúc sự nghiệp được tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong vai trò HLV.”

    Vậy đấy, các tuyển thủ nữ Việt Nam nói riêng và nhiều VĐV các môn khác của TTVN nói chung xưa nay thường chỉ biết gắng hết mình vì màu cờ sắc áo với quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc.

    Và tối nay, các học trò HLV Mai Đức Chung một lần nữa đã chơi đầy cố gắng, kiên cường. Nếu như cách đây 11 năm tại SEA Games 2001 ở Malaysia, thế hệ những Thúy Nga, Ngọc Mai, Mai Lan, Hiền Lương, Kim Chi, Minh Nguyệt… đã vượt qua được Myanmar ở bán kết sau loạt đá luân lưu phân thắng bại (sau đó thắng Thái Lan 4-0 trong trận chung kết để giành tấm HCV SEA Games môn bóng đá nữ đầu tiên cho TTVN), thì tới lúc này, thế hệ Tuyết Dung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt,… cũng làm được điều tương tự.

    Trong 45 phút đầu tiên, ưu thế hoàn toàn nghiêng về tuyển nữ Việt Nam trong thế trận tấn công dồn ép đối thủ. Thành quả là các học trò HLV Mai Đức Chung đã có liền 2 bàn thắng ở các phút 15, 16 lần lượt do công Huỳnh Như (số 19), Tuyết Dung (số 7). Nhưng sau giờ nghỉ, Myanmar đã “lột xác” để có 2 bàn gỡ ở các phút 59, 76 do công Win Tun, May Kyaw.

    Kịch tính diễn ra ở những phút bù giờ. Vài phút sau khi Win Tun hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền, phút 90+5, Minh Nguyệt cũng thực hiện thành công cú đá phạt đền ấn định tỷ số hòa 3-3 sau 2 hiệp đấu chính thức.

    Bất chấp việc bị cổ động viên chủ nhà gây sức ép, trút "cơn mưa vật thể lạ" xuống sân, tuyển Việt Nam vẫn vững vàng bước vào hiệp phụ sau khoảng hơn 30 phút trận đấu bị gián đoạn để lực lượng an ninh ổn định trật tự trên sân. Đáng tiếc là dù chơi hơn người (Ye Ye Oo-Myanmar bị truất quyền thi đấu phút 90+4) nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung đã không ghi được thêm bàn thắng, chấp nhận cùng Myanmar bước vào loạt đá luân lưu may rủi.

    Sau 5 loạt đá, tuyển Việt Nam thực hiện thành công cả 5, trong khi Myanmar đá hỏng lượt đá thứ 3 và chấp nhận tỷ số luân lưu 4-5.

    Thắng trận kịch tính, tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan trong trận chung kết diễn ra lúc 18 giờ 30 tối 4.8 tới.

    Video tổng hợp trận đấu:

    Tuệ Minh | 22:10 02/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...