MỚI NHẤT :
  • Tuyển Việt Nam đứng im trên bảng xếp hạng FIFA
  • Bí quyết đằng sau sự bền bỉ của Bukayo Saka: Cơm mẹ nấu và không ngày nghỉ
  • Indonesia thua sốc tại ASIAD; Saudi Arabia đại thắng, chờ đấu Olympic Việt Nam
  • Herny phản biện 1 câu về Bellingham, Carragher muốn 'độn thổ'
  • Man United sớm xác định người thay thế Ten Hag
  • Chuyển nhượng 21/09: Cú sốc Antony, M.U bán đứt McTominay; Ramsdale chốt tương lai
  • Saudi Arabia thắng dễ Mông Cổ, đẩy Olympic Việt Nam vào thế khó
  • Tân binh cuối cùng trong hè 2023 chính thức gia nhập Man Utd
  • Man Utd gây sốc cho Mason Greenwood
  • Chủ tịch Tottenham tuyên bố quyền mua lại Harry Kane, sếp bự Bayern lên tiếng
  • Điên rồ Andre Onana
  • Phản ứng của Raya khi loại Ramsdale 2 trận liên tiếp
  • Fernandes nói thẳng về đẳng cấp của Onana
  • Ngả mũ với nhạc trưởng Arsenal
  • Emmanuel Petit chỉ ra một Haaland khác cho Arteta
  • Victor Lindelof phản ứng sau sai lầm của Onana
  • Sancho chơi game trước khi Man United nếm đắng ở hang "Hùm xám"
  • Thomas Muller mong muốn vượt mặt Cristiano Ronaldo
  • Nguy cho Inter Miami, Messi có thể lỡ hẹn chung kết US Open Cup
  • Chelsea cạnh tranh Brighton, Man City vì tài năng giá 8 triệu
  • Liverpool thắng ngược dòng, Jota nói 1 lời với Nunez
  • Sa thải tổng thư ký, LĐBĐ Tây Ban Nha "xuống nước" trước cầu thủ nữ
  • Cắt giảm quỹ lương, Chelsea tính thanh lý 5 cái tên
  • Olympic Việt Nam tổn thất lực lượng trước Iran
  • MU dễ dàng sụp đổ khi mọi thứ không như ý muốn
  • Mourinho: "Chúng tôi không thua Sevilla ở Europa League"
  • Felix: "Tôi đã từ bỏ số tiền khổng lồ vì Barca"
  • Odegaard: "Thật không thể tin được"
  • Càng bán nhiều cầu thủ trụ cột, Brighton càng xuất sắc hơn
  • Thierry Henry đã đúng về David Raya
  • Klopp ngăn cản "báu vật" rời Liverpool
  • Ancelotti: "Một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới"
  • Harry Kane khẳng định chắc chắn về tương lai của Man Utd
  • Lautaro Martinez lên tiếng về tương lai ở Inter Milan
  • Harry Kane: "Thật điên rồ"
  • Chấm điểm Arsenal: Cơn mưa điểm 8; Điểm 9 duy nhất
  • Giải mã Olympic Iran: Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn biến hóa
  • "Casemiro dũng cảm như một con sư tử, tôi sẽ không lo lắng về cậu ấy"
  • M.U sở hữu cầu thủ còn tệ hơn Onana
  • Chelsea sẵn sàng thâu tóm Vlahovic ngay tháng Giêng
  • Hạ màn Premier League: M.U lọt top 3; Đội cuối cùng xuống hạng

    00:40 Thứ hai 29/05/2023 | 3

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đã lội ngược dòng thành công trước Fulham. Trong khi đó, vòng đấu cuối cũng xác định rõ các CLB xuống hạng.

     

    Dù đã chắc suất dự Champions League, nhưng Manchester United vẫn bước vào cuộc chạm trán Fulham với quyết tâm cao độ. Đoàn quân Erik ten Hag liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương và tạo ra một số cơ hội ghi bàn khá rõ rệt.

    Tuy nhiên khi lợi thế vẫn chưa xuất hiện rõ ràng, mành lưới David de Gea đã rung lên sau một pha phòng ngự khá hời hợt.

    Hạ màn Premier League: M.U lọt top 3; Đội cuối cùng xuống hạng - Bóng Đá

     Tete tung cú đánh đầu mở tỷ số cho Fulham.

    Xuất phát bởi tình huống sút phạt góc của Willian, bóng được câu vào phía trong vòng cấm nhưng bộ đôi Marcus Rashford hay Harry Maguire đều không thể theo kèm Tete và để hậu vệ này thoải mái tung cú đánh đầu mở tỷ số.

    Bị thủng lưới, đội chủ sân Old Trafford càng gia tăng áp lực. Tài năng trẻ Alejandro Garnacho trở thành điểm sáng trong lối chơi Quỷ đỏ với những pha xử lý thông minh. Nếu may mắn hơn, anh đã có thể ghi bàn thắng gỡ hòa.

    Về phía Fulham, họ co cụm phòng ngự nhưng vẫn biết cách tận dụng sai lầm đối thủ. Phút 24,  sau đường chuyền hỏng tai hại nơi phần sân nhà của Harry Maguire, Casemiro đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ Fulham trong vòng cấm, khiến Man Utd chịu quả 11 mét. May mắn cho đội chủ nhà bởi De Gea đã xuất sắc cản phá cú sút đến từ Mitrovic.

    Pha cứu thua xuất thần này như giúp Man Utd tiếp thêm động lực. Họ tiếp tục duy trì sức ép và có được thành quả với bàn thắng của Jadon Sancho vào phút 39.

    Hạ màn Premier League: M.U lọt top 3; Đội cuối cùng xuống hạng - Bóng Đá

     Sancho quân bình tỷ số cho Man Utd.

    Bước sang hiệp hai, đoàn quân Erik ten Hag dù chiếm thế chủ động nhưng chưa thể khoan thủng hàng thủ gồm số đông các ngôi sao Fulham.

    Tuy nhiên cục diện trận đấu đã thay đổi bởi một pha xử lý đẳng cấp của Fred. Phút 55, tiền vệ người Brazil tung đường chọc khe đẳng cấp để Bruno Fernandes thoát xuống đối mặt Leno. Trong tư thế thoải mái, Bruno dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

    Hạ màn Premier League: M.U lọt top 3; Đội cuối cùng xuống hạng - Bóng Đá

     Bruno Fernandes hoàn tất cuộc lội ngược dòng của Quỷ đỏ.

    Chiếm được lợi thế, Man Utd bắt đầu chơi an toàn hơn. Trong khi đó, Fulham hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội xuyên thủng mành lưới De Gea.

    Lội ngược dòng thành công, Quỷ đỏ chiếm lấy vị trí thứ 3 chung cuộc sau 38 vòng đấu tại Premier League. Giờ đây mục tiêu hàng đầu của họ là đánh bại Man City để giành FA Cup.

    Trong diễn biến cùng giờ, Everton giành thắng lợi tối thiểu trước Bournemouth và biến chiến thắng 2-1 của Leicester City trước West Ham trở nên vô nghĩa. Bầy cáo giành được 34 điểm, kém Everton 2 điểm qua đó trở thành đội bóng cuối cùng xuống hạng mùa này, bên cạnh Leeds United và Southampton.

    Hạ màn Premier League: M.U lọt top 3; Đội cuối cùng xuống hạng - Bóng Đá

     Leicester City nói lời chia tay Premier League.

    Tỷ số chung cuộc: Man Utd 2-1 Fulham

    Ghi bàn: Tete (19'), Jadon Sancho (39'), Bruno Fernandes (55')

    Đội hình ra sân: 

    Man Utd

    De Gea, Dalot, Lindelof, Maguire, Malacia, Casemiro, Fred, Sancho, Fernandes, Garnacho, Rashford.

    Fulham

    Leno, Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson, Palhinha, Lukic, Cairney, Wilson, Mitrovic, Willian. 

    Trường Sơn | 00:10 29/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...