MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Hạ màn bảng E: Lewandowski chia tay EURO, Tây Ban Nha tự làm khó mình

    06:25 Thứ năm 24/06/2021

    BongDa.com.vn Sau 3 loạt trận, bảng E đã xác định được 2 cái tên đi tiếp vào vòng 1/8 EURO, đó là Tây Ban Nha và Thụy Điển.

    Tây Ban Nha có lẽ phải tự trách mình sau 2 trận hòa thất vọng trước đó. Trước cả Ba Lan lẫn Thụy Điển, đội bóng xứ đấu bò đều thi đấu lấn lướt, kiểm soát bóng vượt trội, và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Nhưng khả năng dứt điểm yếu kém khiến họ không thể giành được 3 điểm trọn vẹn.

    Hạ màn bảng E  - Bóng Đá

     Tây Ban Nha chỉ xếp thứ 2 bảng E.

    Đến lượt trận thứ 3 với Slovakia, mục tiêu duy nhất của Tây Ban Nha là chiến thắng. Và họ đã giành thắng lợi tưng bừng, với tỷ số 5-0, sau pha phản lưới nhà mang tính bước ngoặt vào phút thi đấu thứ 30 của thủ thành Martin Dúbravka. Cũng cần phải nói trước đó, Dúbravk đã thi đấu rất xuất sắc, thậm chí anh còn cản phá thành công cú sút 11m của Alvaro Morata. Có thể thấy, sau bàn thua vô duyên, Slovakia đã vỡ trận, còn Tây Ban Nha thì thoải mái áp đặt được lối chơi của mình.

    Với 3 điểm giành được trước Slovakia, thầy trò HLV Luis Enrique vẫn chỉ có được ngôi nhì bảng, khi kém Thụy Điển 2 điểm, bởi trong trận đấu cùng giờ, đội bóng của HLV Janne Andersson đã có được thắng lợi kịch tính 3-2 trước Ba Lan. Robert Lewandowski đã tỏa sáng với cú đúp, nhưng tập thể Thụy Điển rất đồng đều, lại thi đấu ăn ý, lại có những ngôi sao đáng gờm như Emil Forsberg hay Alexander Isak.

    Hạ màn bảng E: Lewandowski chia tay EURO, Tây Ban Nha tự làm khó mình - Bóng Đá

     BXH chung cuộc của bảng E.

    Như vậy, 2 cái tên đi tiếp ở bảng E là Tây Ban Nha và Thụy Điển. Tây Ban Nha sẽ đối đầu với một đội bóng rất đáng gờm là nhà á quân World Cup 2018 - Croatia (xếp thứ 2 bảng D) ở vòng 1/8. Để đặt những mục tiêu cao hơn, rõ ràng, các ngôi sao tấn công của Tây Ban Nha, đặc biệt là Alvaro Morata phải 'chỉnh lại thước ngắm' của mình.

    Mọi thứ hứa hẹn suôn sẻ với Thụy Điển khi đối thủ của họ chỉ là Ukraine - đội xếp thứ 3 bảng C, với 3 điểm và hiệu số -1, trong một bảng đấu không quá khó khăn cùng Hà Lan, Áo và Bắc Macedonia. Nếu thi đấu đúng phong độ, rõ ràng, Thụy Điển sẽ còn tiến xa hơn ở giải đấu này.

    Slovakia dù xếp thứ 3 bảng E vẫn phải nói lời chia tay giải đấu dù bằng điểm với Ukraine, Bồ Đào Nha và Phần Lan nhưng lại sở hữu hệ số thấp nhất (-5).

    Ba Lan của siêu sao Robert Lewandowski phải cúi đầu về nước khi xếp thứ 4 bảng E, với chỉ vỏn vẹn 1 điểm có được.

    Lewandowski - đằng sau những kỷ lục ở Bundesliga:

     
    Minh Tuấn | 05:55 24/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...