(BongDa.com.vn) – Khái niệm “thay tướng, đổi vận”, đã không xảy ra với tuyển Hà Lan khi HLV Danny Blind thất bại trong việc đưa đội nhà vượt qua vòng loại EURO 2016. Nhưng từ thất bại của Hà Lan, người ta thấy được có một lời nguyền xuất hiện dành cho các đội hạng 3 World Cup.
Hè 2014, Hà Lan giành hạng 3 World Cup sau khi đánh bại Brazil. Tưởng chừng thành công đó sẽ nâng tầm cho bóng đá xứ sở hoa Tu-líp. Tuy nhiên, mọi chuyện lại hóa thảm họa với Hà Lan. Song, những gì diễn ra trong quá khứ cho thấy, các đội hạng 3 ở World Cup thường vướng phải cái dớp chơi rất tệ ở giải đấu tiếp theo.
Theo đó, lời nguyền bắt đầu từ năm 1982 khi Ba Lan giành hạng 3 của World Cup cùng năm ở Tây Ban Nha, nhưng không thể vượt qua vòng loại EURO 1984 diễn ra tại Pháp. Tới World Cup 1986 ở Mexico, người Pháp cũng giành được hạng 3, nhưng lại phải ngồi nhà xem EURO 1988 tại Tây Đức. Rồi ở World Cup 1990, Italia giành hạng 3, tuy nhiên không thể vượt qua vòng loại EURO 1992 tại Thụy Điển.
Lời nguyền cho đội hạng 3 vẫn chưa dừng lại. Tới World Cup 1994 trên đất Mỹ, Thụy Điển kết thúc giải đấu rất thành công với hạng 3 nhưng lại không qua được vòng loại EURO 1996. Hai năm sau, đất Pháp chứng kiến một Croatia thi đấu bùng nổ khi sắm vai “ngựa ô”. Họ về thứ ba chung cuộc, song lại không phá được lời nguyền hạng 3 World Cup khi tiếp tục lỡ ngày hội EURO 2000 trên Bỉ và Hà Lan.
Thậm chí tới Worl Cup 2002, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bất ngờ vào đến trận tranh hạng 3 và đánh bại Hàn Quốc, tuy nhiên đội tuyển này lại thất bại ở vòng loại EURO 2004. Và nay, lịch sử lặp lại với Hà Lan.