Manchester United đã liên tiếp mang đến những màn trình diễn thất vọng trong thời gian gần đây, và rõ ràng, Burnley là một đối thủ không thể thích hợp hơn để thầy trò HLV Ralf Rangnick xoay chuyển tình thế. Không nằm ngoài dự đoán, đội chủ sân Old Trafford đã thể hiện một bộ mặt tương đối khác biệt và giành thắng lợi khá thuyết phục trước đoàn quân của HLV Sean Dyche.
Rangnick đã thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình thi đấu, và hầu hết đều mang lại kết quả khả quan. Đây là lần đầu tiên Man Utd ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng dưới triều đại Rangnick, và nếu không chủ động chơi chậm lại trong hiệp hai, có lẽ các cầu thủ bên phía Quỷ đỏ sẽ còn thay nhau điền tên mình lên bảng tỷ số. Song, ở chiều hướng ngược lại thì họ đã để thủng lưới 2 trận liên tiếp tại Premier League, và bàn thắng duy nhất của Burnley lại bắt nguồn từ sai lầm của cả hai trung vệ bên phía Man Utd.
Đa số quan điểm cho rằng Eric Bailly đã mắc lỗi trực tiếp, khi chạm hụt bóng và tạo điều kiện cho Aaron Lennon rút gắn tỷ số xuống còn 1-3. Nhưng thực tế, Harry Maguire còn có phần đáng trách hơn, bởi anh hoàn toàn bị động trong tình huống theo kèm Lennon và không thực hiện bất kỳ động tác phòng ngự nào, giúp chân sút người Anh xuyên thủng mành lưới của David De Gea trong một tư thế vô cùng thoải mái.
Trái với Bailly - dù mắc sai lầm trong tình huống này nhưng anh vẫn chơi khá ổn, Maguire lại mang đến một màn trình diễn tổng thể khá tệ hại. Không khó để nhận thấy, Maguire gặp rất nhiều khó khăn khi tranh chấp với Chris Wood, thống kê từ Sofascore cho thấy anh chỉ giành chiến thắng trong 5/9 pha tranh chấp bóng bổng ở trận này.
Dù chỉ thi đấu khoảng 65 phút, Bailly đã kịp thời có 2 tình huống đánh chặn, 2 pha tắc bóng và ngăn chặn được một cú sút đến từ Burnley. Trong khi đó, mặc cho việc góp mặt trọn vẹn 90 phút trên sân, cả 3 thống kê này của Maguire đều rơi vào con số 0 tròn trĩnh. Có thể khẳng định, bom tấn của Man Utd đã có một màn trình diễn thực sự kém cỏi trong trận đấu này.
Trong một mùa giải mà Victor Lindelof bùng nổ mạnh mẽ và đang chuẩn bị trở lại sau khi dính COVID, còn Raphael Varane lại mang một đẳng cấp khác biệt, rõ ràng đã đến lúc Rangnick gạch tên Maguire khỏi đội hình khi anh liên tiếp thi đấu với phong độ tệ hại. Tất nhiên, việc 'móc hầu bao' hay trao tấm băng thủ quân cho trung vệ này đều diễn ra dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, thế nên, Rangnick sẽ chẳng có lý do gì để e ngại về việc xếp Maguire ngồi dự bị.
Rangnick phát biểu sau trận thắng Burnley