Bản hợp đồng mùa hè trị giá 97,5 triệu bảng của Chelsea đã có trận đá chính đầu tiên ở Premier League sau hai tháng. Lukaku đưa đội bóng của Thomas Tuchel vượt lên dẫn trước ở phút 28 với một pha đánh đầu đẹp mắt. Nhưng The Blues đã lãng phí các cơ hội và phải trả giá khi Danny Welbeck ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ để mang về cho Brighton một điểm.
Như vậy, Chelsea đã hòa 3 trong 4 trận đấu gần nhất ở Premier League và tỏ vẻ hụt hơi trong cuộc đua danh hiệu. Nhưng sự trở lại ấn tượng của Lukaku mang lại niềm an ủi cho người hâm mộ The Blues.
Cựu ngôi sao Gus Poyet nhận định: "Thật tuyệt khi thấy một tiền đạo chất lượng như vậy. Cậu ấy đã thắng trong những lần không chiến, cách cậu ấy liên kết lối chơi, những lần chạm bóng. Lukaku đã chơi cho phần còn lại của đội bóng. Nếu Mason Mount và Callum Hudson-Odoi chơi tốt hơn vào hôm nay, họ sẽ thắng 2-0 hoặc 3-0.
Lukaku đã rất xuất sắc, tiếc rằng các đồng đội của cậu ấy đã không làm đúng trong những khoảnh khắc đó."
Nhà ĐKVĐ Champions League đã sớm nổi lên như một ứng cử viên vô địch hàng đầu ở Premier League mùa này nhưng đã sa sút phong độ trong những tuần gần đây, để thua West Ham và hòa trước Everton, Wolves và bây giờ là Brighton. Với việc Man City đã thắng mười trận liên tiếp, Chelsea hiện kém đội bóng của Pep Guardiola tám điểm.
Những khoảnh khắc ấn tượng ngoài sân cỏ của Thiago Silva: