MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Gục ngã trên loạt đấu súng, Atletico cay đắng nhìn Real giương cao chức vô địch

    04:14 Thứ hai 13/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trải qua 120 phút cực kỳ căng thẳng bất phân thắng bại, trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha phải bước vào loạt đá luân lưu.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu trở nên khá sôi động với những pha tổ chức uy hiếp cầu môn lẫn nhau giữa hai đội. Nếu như Jan Oblak phải hoạt động hết sức vất vả để cản phá các tình huống sút xa đến từ phía Real Madrid thì khung thành của Thibaut Courtois cũng bị đặt trong tình trạng báo động.

    Phút 14, đường chuyền sai địa chỉ của Sergio Ramos đưa bóng đến chân của Joao Felix. Cầu thủ người Bồ Đào Nha tung cú dứt điểm rất nhanh ngay sát vạch 16m50, đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài. 6 phút sau, đến lượt Alvaro Morata có cơ hội sút xa, tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc.

     - Bóng Đá

     Trận đấu diễn ra căng thẳng.

    Phút 32, Real có pha dàn xếp phạt góc tốt do Kroos thực hiện nhưng cú đánh đầu cận thành của Isco lại đưa bóng đi ra ngoài. 6 phút sau, Mendy khéo léo loại bỏ Trippier và xâm nhập vòng cấm địa của Atletico. Đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng ở góc sút quá hẹp đã không thể chiến thắng được Oblak. Trước khi hiệp một khép lại, vẫn xuất phát từ tình huống phạt góc, cơ hội được trao cho Casemiro nhưng cú đánh đầu của tiền vệ người Brazil lại đưa bóng đi vọt xà.

    Bước sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi khi cả hai đội tiếp tục chơi giằng co. Phút 51, Luka Jovic nỗ lực đi bóng và dứt điểm chéo góc đầy hiểm hóc, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 67, đến lượt Valverde phung phí cơ hội sau quả treo bóng thuận lợi của Jovic bên cánh phải.

    Real Madrid kiểm soát bóng vượt trội hơn nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi tổ chức của Atletico Madrid. Los Blancos có một số cơ hội nhưng không tình huống nào đủ sắc bén để có thể hạ gục được Oblak. Phút 79, Correa có đường chuyền thuận lợi cho Morata băng xuống và dứt điểm trong vòng cấm, tuy nhiên Courtois đã phản xạ xuất thần để cứu thua cho Kền kền trắng.

     - Bóng Đá

    Cả hai đội đều chơi rất tập trung. 

    Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức mà không có bàn thắng, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Atletico bất ngờ dồn ép và tung ra những pha dứt điểm liên tiếp, tuy nhiên hàng phòng ngự Real vẫn đứng vững. Ở hiệp phụ hai, Oblak hóa người hùng với 2 pha cứu thua liên tiếp cho Atletico, sau các pha dứt điểm của Modric và Diaz. Phút 115, Los Blancos chỉ còn chơi với 10 người khi Valverde nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Morata.

    Tuy nhiên những phút ít ỏi còn lại không giúp Atletico tận dụng lợi thế hơn người của mình. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, lần lượt Saul và Partey sút hỏng 2 loạt đá đầu tiên, trong khi đó Real Madrid thực hiện thành công cả 4 lượt đá. Chung cuộc Los Blancos đã giành chiến thắng 4-1 trong loạt đá phạt đền, qua đó đoạt chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha.

    Chung cuộc: Real Madrid 0-0 Atletico Madrid (pen: 4-1)

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 03:44 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...