Từ vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo của Liverpool đều có vấn đề. Và sau 24 vòng đấu, họ mới giành có 40 điểm, kém đội đầu bảng Man City đến 13 điểm dù đã đá nhiều hơn 1 trận.
Rõ ràng, nhà ĐKVĐ Premier League quá sa sút so với mùa trước. Họ khó có thể cạnh tranh ngôi vô địch với Man City, thay vào đó, mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò HLV Jurgen Klopp lúc này là một vị trí trong top 4.
Phát biểu sau chiến thắng của Man City trước Tottenham Hotspur, Pep Guardiola nói về Liverpool: "Đó cũng là Liverpool mà tôi đã gặp trong những năm trước, nhưng trong vòng cấm ở cả 2 đầu sân, họ không còn lạnh lùng như trước nữa.
Bóng đá là khu vực vòng cấm ở 2 đầu sân, và đôi khi bạn mất đi sự lạnh lùng đó, bạn phải tạo ra nhiều hơn để ghi bàn và mỗi khi cơ hội đến, bạn phải ghi bàn.
Bóng đá đôi khi là tâm trạng, cảm xúc chứ không phải chiến thuật. Chất lượng của Liverpool vẫn còn đó. Tôi không nghĩ họ đánh mất phẩm chất của lối chơi hay khả năng pressing, họ luôn tạo ra nhiều thứ hơn đối thủ. Tôi không muốn chịu trận trước họ, nhưng với tư cách là một khán giả, tôi luôn thích xem Liverpool thi đấu."
Ozan Kabak nói về giấc mơ thi đấu cho Liverpool: