Man City vừa chấp nhận thất bại 0-2 trước Man Utd ngay tại Etihad. 2 bàn thắng của Bruno Fernandes và Luke Shaw đã cắt đứt chuỗi 21 trận thắng liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường.
Ở trận đấu này, Guardiola và Solskjaer đã có xung đột ngoài đường pitch, khi phía Man Utd không hài lòng với pha ném biên nhanh của Man City, dù Dean Henderson đã đá bóng ra khỏi sân sau chấn thương của Marcus Rashford. Vị HLV trẻ tuổi người Na Uy đã chủ động làm hòa với Guardiola, nhưng sau đó, họ lại tranh cãi gay gắt với nhau buộc trọng tài thứ 4 Mike Dean phải can ngăn.
Phát biểu trên Sky Sports về điều này, HLV Guardiola nói: "Không sao. Nó đã được giải quyết."
Bất chấp thất bại, đoàn quân của Guardiola vẫn đang dẫn đầu BXH Premier League, hơn Man Utd 11 điểm với 10 trận còn lại.
Guardiola nói: "Kết quả này sẽ giúp chúng tôi hiểu được mọi thứ khó khăn như thế nào. Quan trọng là bạn phải làm gì tiếp theo. Còn nhiều trận đấu phía trước.
Man City thiếu may mắn với cú sút trúng xà ngang của Rodri nhưng đôi khi điều đó vẫn xảy ra. Chúng tôi cảm thấy mình đã chơi ổn. Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp West Ham, nhưng chúng tôi xin chúc mừng Man Utd và hướng về phía trước."
Guardiola chỉ tập trung vào Man Utd: