Mason Greenwood là một người sống và chơi bóng thiên về bản năng. Nếu không nhìn vào quốc tịch, người ta dễ hình dung đây là một cầu thủ lớn lên ở một khu ổ chuột tại ngoại ô Rio De Janeiro của Brazil.

Greenwood lao đao vì những sự cố ngoài sân cỏ.
Trước tháng 9 năm 2020, Greenwood được NHM Man Utd ca ngợi rất nhiều. Lâu lắm rồi Quỷ đỏ mới lại có một tài năng ở học viện chơi hay đến vậy. Anh có thể sút tốt bằng cả hai chân và sở hữu tốc độ của một chiếc F1 ở hành lang cánh.
Đáng tiếc, ở thời điểm tài năng chớm nở, Greenwood cũng bộc lộ những tật xấu khó đỡ. Khi ấy, Greenwood và Phil Foden đã bị đuổi khỏi đội tuyển Anh khi họ đang tập trung để chuẩn bị đá UEFA Nation League. Lý do không nằm ở chuyên môn.
Cụ thể, hai chàng trai này bị phát hiện dẫn gái lạ vào khách sạn của đội tuyển Anh ở Iceland trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát ở khắp châu Âu và đội tuyển đã có lệnh cách ly nghiêm ngặt.
HLV tuyển Anh, Gareth Southgate nhấn mạnh: "Rõ ràng là cả hai đã ngây thơ trong việc này, nhưng chúng tôi vẫn phải xử lý nó một cách thích đáng."
Sau một lần phạm lỗi, có vẻ Greenwood vẫn chưa rút được kinh nghiệm. Đầu năm 2022, báo chí Anh tiết lộ thông tin gây sốc khi Greenwood bị tạm giam sau cáo buộc hành hung từ cô bạn gái Harriet Robson.
Gần hai năm trôi qua, Greenwood được tòa án xử trắng án sau khi những người liên quan rút đơn kiện. Dẫu vậy, các nhãn hàng lớn và NHM Man Utd, nhất là CĐV nữ, đã tạo ra một làn sóng tẩy chay tuyển thủ Anh.
Mọi thứ lớn đến mức Giám đốc điều hành, Richard Arnold của Man Utd phải đăng đàn để trấn an NHM và để Greenwood đến Getafe theo dạng cho mượn hòng làm dịu tình hình.
BLĐ Man Utd chắc chắn không muốn mất Greenwood, một tài năng hiếm có của học viện. Trong quá khứ, tuyển Anh cũng từng đứng trước những rắc rối tương tự khi Steven Gerrard thẳng tay đấm người ở quán bar. Nhưng chưa bao giờ họ lại nghiêm khắc với một cầu thủ đến vậy.

NHM Tây Ban Nha chào đón nồng nhiệt Greenwood.
Mừng cho Greenwood, khi bị NHM ở quê hương quay lưng, anh vẫn có thể chơi bóng ở Tây Ban Nha. CĐV Getafe chào đón anh như một ngôi sao lớn trong buổi lễ ra mắt.
Trong hai trận gần nhất, cầu thủ này đã được tung vào sân từ ghế dự bị. Trước Osasuna, Greenwood đá 13 phút và là người tham gia vào tình huống đá phạt góc dẫn đến bàn thắng quyết định. Hôm qua, anh cũng chơi gần 30 phút trước Real Sociedad. Đáng tiếc, đội bóng của Greenwood để thua sát nút 3-4.
Rõ ràng, HLV Pepe Bordalas đang tạo những bước chạy đà cần thiết cho Greenwood. Ở Tây Ban Nha, có vẻ người ta không quan tâm lắm đến những lùm xùm ngoài sân cỏ của Greenwood. Họ vị tha, hoặc yêu bóng đá theo đúng nghĩa đen của nó. Đó cũng là động lực để Greenwood đi tìm lại sự thừa nhận ở đất khách, dù có đôi chút cay đắng.